"Mamma Mia! 2” đưa người yêu nhạc trở lại với cả bầu trời kỷ niệm

"Mamma Mia! 2” đưa người yêu nhạc trở lại với cả bầu trời kỷ niệm

“Mamma Mia! Here We Go Again” giữ vững và phát huy những yếu tố đã làm nên thành công của phần đầu tiên: những cảnh quay miền Địa Trung Hải đẹp mê hồn, âm nhạc ABBA và dàn diễn viên duyên dáng.
"Mamma Mia! 2” đưa người yêu nhạc trở lại với cả bầu trời kỷ niệm ảnh 1Các diễn viên trong 'Mamma Mia! Here We Go Again' (Nguồn: Universal Pictures)

Năm 2008, bộ phim ca nhạc “Mamma Mia!” với kinh phí 52 triệu USD đã đại thắng khi thu về tới 615,7 triệu USD trên toàn cầu. Không chỉ thắng lợi ở mặt trận phim ảnh, album nhạc phim cũng gây sốt với hơn 5 triệu đĩa được bán ra.

Sau đúng một thập niên, phần hai của bộ phim mang tên “Mamma Mia! Here We Go Again” (tựa Việt là Mamma Mia! Yêu lần nữa) được ra mắt.

Here We Go Again” giữ vững và phát huy những yếu tố đã làm nên thành công của phần đầu tiên: những cảnh quay miền Địa Trung Hải đẹp mê hồn, âm nhạc ABBA vui tươi rộn ràng và dàn diễn viên duyên dáng.

Bối cảnh phim được đặt năm năm sau những sự kiện trong “Mamma Mia!.” Lúc này, nàng Sophie (Amanda Seyfried) đang phải học cách tự lập sau khi người mẹ Donna (Meryl Streep) đã qua đời được một năm. Cô dự tính mở một khách sạn tại căn nhà mẹ để lại.

Không có người chồng Sky (Dominic Cooper) ở bên do bận công tác, Sophie tự hỏi không biết cô có thể xoay sở ra sao trước những biến cố ngoài dự tính.

Đan xen với câu chuyện ở thời điểm hiện tại của Sophie là tuyến truyện quá khứ về mẹ cô thời trẻ. Năm 1979, nàng Donna trẻ trung (Lily James) có một hành trình tới Hy Lạp sau khi tốt nghiệp. Chính trên chuyến đi của thanh xuân này, Donna đã gặp và nảy sinh quan hệ với ba chàng trai Sam, Bill và Harry - “ba người cha” sau này của Sophie...

Mamma Mia! Here We Go Again” là sự kết hợp giữa một phim prequel (tiền truyện) và một sequel (phần tiếp theo) của “Mamma Mia!.” Nếu như phần đầu tiên được dựa trên vở nhạc kịch nổi tiếng thì phần hai được đạo diễn Ol Parker tự tay viết kịch bản.

Sau thành công thương mại rực rỡ của “Mamma Mia!” phiên bản điện ảnh, hãng Universal đã ấp ủ kế hoạch làm phần tiếp theo do kho tàng âm nhạc của nhóm ABBA trứ danh còn nhiều ca khúc nổi tiếng chưa được khai thác.

Trên nền tảng cảm hứng là âm nhạc của ABBA, Parker đã thực hiện kịch bản phim với sự ủng hộ của nhóm ABBA và nhà sản xuất Judy Craymer. Dù được viết mới nhưng câu chuyện của “Mamma Mia! 2” tương đối đơn giản và không khó để đoán trước.

Dù nhiều tình tiết của phim đã được hé lộ từ trailer, “Mamma Mia! 2” vẫn như làn gió đượm mùi biển, như ánh nắng rực rỡ của Địa Trung Hải... đầy sức sống giữa một mùa phim Hè không nhiều những “feel-good movie." Đó là cụm từ để chỉ những bộ phim đem lại cảm giác tích cực, lạc quan, tươi vui cho khán giả khi xem phim.

[Dwayne Johnson lại làm người hùng giải cứu gia đình trong Skycrapers]

Mamma Mia! 2” đích xác là một bộ phim như thế, khi ngay từ poster đã có thể thấy dàn diễn viên nổi tiếng với những Amanda Seyfried, Colin Firth, Meryl Streep hay Lily James... tươi cười trong khung hình với tông màu xanh hy vọng.

Bộ phim chạm vào cảm xúc khán giả một cách tự nhiên khi sử dụng những giai điệu quen thuộc với cách phối, trình bày mới để dẫn dắt câu chuyện.

Những ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc Thụy Điển chưa được sử dụng trong phần đầu như “Fernando,” “My Love, My Life,” “Angel Eyes” hay “Andante Andante”... được bổ sung trong “Here We Go Again” một cách hợp lý.

Ngoài ra, những bài hát mang tính biểu tượng của ABBA như “Mamma Mia!,” “I Have A Dream” hay “Super Trouper” tiếp tục được tái hiện trong phần hai, khiến khán giả khó lòng kiềm chế không dậm chân nhảy hay lẩm nhẩm hát theo điệu nhạc trên màn ảnh.

Điểm cộng cho cách sử dụng nhạc trong phim là cách vận dụng khéo léo âm nhạc của ABBA để phù hợp với câu chuyện. Trong tiếng Anh, cách sử dụng linh hoạt của những ngôi xưng “I, You” có thể biến từ tình yêu lứa đôi trong bản gốc của ABBA thành tình mẫu tử thiêng liêng trong phim. Ví dụ điển hình là ca khúc “My Love, My Life” được hai thành viên Benny và Bjorn của ABBA viết lại lời xúc động chẳng kém ca khúc “Slipping Through My Fingers” trong tập trước đó.

Dù đã tan rã từ năm 1982, ABBA vẫn là một trong những nhóm nhạc quốc tế được yêu mến nhất mọi thời đại. Âm nhạc của nhóm có sức lan tỏa mạnh mẽ và với nhiều người, đó còn là những giai điệu gắn liền với nhiều kỷ niệm, ký ức thanh xuân. “Here We Go Again” cho thấy sức sống mạnh liệt của âm nhạc ABBA, khi cả thời trẻ lẫn phiên bản già của các nhân vật đều có thể đặt cảm xúc vào ca khúc. Những ca khúc nhạc phim trong lớp áo mới qua chất giọng của dàn diễn viên vẫn thể hiện được tinh thần của nguyên tác.

"Mamma Mia! 2” đưa người yêu nhạc trở lại với cả bầu trời kỷ niệm ảnh 2Cảnh trong bộ phim ca nhạc 'Mamma Mia!' năm 2008. (Nguồn: Theguardian)

Khán giả cũng không cảm thấy mình “kém cạnh” khi cất tiếng hát bởi trên màn ảnh cũng không phải những ca sĩ chuyên nghiệp. Ví dụ điển hình là tài tử 007 hào hoa thuở nào Pierce Brosnan cũng góp giọng, dù giọng hát của ông chỉ ở mức trung bình.

Ngoại lệ duy nhất có lẽ là Cher - giọng ca huyền thoại góp mặt với vai bà ngoại của Sophie. Bà thể hiện đẳng cấp của “Nữ thần nhạc pop” ngay từ những câu hát đầu tiên của “Fernando." Ngay cả các thành viên của nhóm ABBA cũng phải thừa nhận rằng phiên bản của Cher là “hoàn hảo, như thể đó là bài hát gốc của bà ấy vậy."

Dàn diễn viên của “Mamma Mia! 2” quy tụ nhiều tên tuổi như Streep, Brosnan, Firth... và cho thấy sự ăn ý. Với số lượng nhân vật dày đặc, các ngôi sao xuất hiện không nhiều nhưng vẫn để lại những dấu ấn nhất định với sự duyên dáng, hài hước.

Không chỉ phiên bản thời hiện đại, các diễn viên ở tuyến truyện quá khứ cũng cho thấy sự hợp vai trong cả diễn xuất lẫn ca hát, nhảy múa. Hai nữ diễn viên chính Amanda Seyfried và Lily James đều đem tới sự thuyết phục, đặc biệt là Seyfried. So với phần đầu, nhân vật Sophie giờ đây đã mang theo nhiều ưu tư, lo toan hơn và Seyfried đã thể hiện thành công sự trưởng thành của nhân vật.

Nếu như âm nhạc trong phim làm khán giả muốn nhún nhảy, thì những hình ảnh được quay tại đảo Vis (Croatia) trên màn ảnh lại như mời gọi người xem xách balô lên và đi ngay tắp lự.

Hình ảnh hòn đảo mộng mơ quyến rũ mê hồn trên biển Địa Trung Hải ngập tràn nắng gió, với những con người từ già tới trẻ đều ngập tràn tình yêu đời, say mê ca hát... khiến “Mamma Mia! Here We Go Again” là lựa chọn lý tưởng cho những người hâm mộ ABBA, những người yêu thích phim ca nhạc hay đơn giản là cần một bộ phim truyền cảm hứng tích cực./.

Mamma Mia! Here We Go Again
Đạo diễn: Ol Parker
Diễn viên: Amanda Seyfried, Lily James, Colin Firth
Thể loại: Ca nhạc
Thời lượng: 114 phút
Ngày khởi chiếu tại Việt Nam: 20/7.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục