Nhà thơ Phong Việt: Thất bại trong tình yêu là chất liệu sáng tạo

Từ hiện tượng thơ trên mạng xã hội, Phong Việt đã trở thành một hiện tượng xuất bản. Anh là một trong số ít những tác giả viết đều, in đều và bán được tác phẩm với số lượng lớn.
Nhà thơ Phong Việt ký tặng sách cho độc giả. (Ảnh: NVCC)
Nhà thơ Phong Việt ký tặng sách cho độc giả. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Phong Việt nổi lên như một hiện tượng từ năm 2007 với những bài thơ trữ tình trên mạng xã hội. Năm 2012, anh xuất bản tập thơ đầu tiên và tiếp tục ghi dấu ấn với mỗi năm một tập thơ in vào dịp Noel.

Đến nay, Phong Việt đã in được 9 tập thơ, trong đó có một tập thơ thiếu nhi song ngữ Anh-Việt. Với tổng số lượng phát hành là 150.000 bản, anh đã chứng minh rằng thơ vẫn còn rất nhiều độc giả. Từ hiện tượng thơ trên mạng xã hội, Phong Việt đã trở thành một hiện tượng xuất bản. Anh là một trong số ít những tác giả viết đều, in đều và bán được tác phẩm với số lượng lớn.

Mới đây, Phong Việt ra mắt tập tản văn đầu tay “Chúng ta sống có vui không?” với hy vọng giúp độc giả tìm được câu trả lời cho những nỗ lực đi tìm hạnh phúc. Qua những câu chuyện giản dị, lời văn nhẹ nhàng như tự sự, tác giả mong các bạn trẻ có thể sống vui vẻ, an yên...

- Vốn rất nổi tiếng với các tập thơ, vì sao anh lại chuyển sang viết tản văn?

Nhà thơ Phong Việt: Thật ra tôi đã viết tản văn từ rất lâu, tuy nhiên lại không nhiều và cũng ít chia sẻ với mọi người. Với thơ, tôi nghĩ mình đã có rất nhiều câu chuyện về tình yêu để kể, nhưng đời sống này không chỉ có tình yêu. Đó là lý do khoảng 2 năm trở lại đây, tôi quyết định sẽ thử sức một cách rõ ràng hơn với tản văn, nơi tôi có thể nói về rất nhiều những vấn đề của đời sống, những trải nghiệm thực tế… mà thơ không nói hết được.

- Anh đã lên ý tưởng và được thực hiện “Chúng ta sống có vui không?” như thế nào?

Nhà thơ Phong Việt: Ý tưởng thực hiện tập tản văn này xuất hiện trong khoảng 2 năm trở lại đây nhưng có những bài trong đó đã được viết cách đây 4-5 năm, cũng có bài chỉ mới viết cách đây 2 tháng. Tôi thật sự hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại sự tích cực cho nhiều người. Qua đó, họ có thể nhận ra được những giá trị quan trọng nhất của bản thân và học cách sống vui trong một cuộc đời có quá nhiều biến động, đặc biệt là trong năm 2020.

- Thơ và văn của anh có chút gì đó man mác buồn, dường như anh là người đã chịu nhiều tổn thương, thất bại trong tình yêu?

Nhà thơ Phong Việt: Tôi nghĩ phần lớn những người làm sáng tạo thường cô đơn, có khi do ngoại cảnh tác động, cũng có khi do chính họ gây ra. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may, chính những điều ấy lại là chất liệu để họ có thể làm sống động những trang viết của mình. Tôi không ngại khi nói mình là người thất bại trong tình yêu, nhưng nhờ đó mình trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Với tôi, mỗi biến cố trong cuộc đời đều có tác động trong việc thúc đẩy tôi tiến về phía trước.

- Những lúc không vui thì anh làm thế nào để vực mình dậy? Anh có thể đưa ra lời khuyên gì với các bạn trẻ để có thể giữ thái độ sống tích cực?

Nhà thơ Phong Việt: Hiện tại tôi đang sống vui. Khi có biến cố xảy ra, tôi hiểu nó là câu chuyện hiển nhiên của cuộc đời. Việc của tôi là đối diện và giải quyết nó thay vì ngồi đó dằn vặt, tìm lý do vì sao nó xảy ra. Thay đổi thái độ và nhận thức là cách tốt nhất để sống vui. Hãy nghĩ biết đâu còn có một tình huống tệ hơn hiện tại. Vậy thì phải thấy là mình còn may mắn, từ đó tập trung vào việc giải quyết biến cố sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

- Anh đang là một trong những tác giả có sách bán chạy nhất, mà thơ thì không phải là một loại sách dễ bán. Do đâu mà anh có được thành công như vậy?

Nhà thơ Phong Việt: Thất bại trong tình yêu là chất liệu sáng tạo ảnh 1Nhà thơ Nguyễn Phong Việt vừa ra mắt cuốn tản văn đầu tiên mang nhiều triết lý sống. (Ảnh: NVCC)

Nhà thơ Phong Việt: May mắn là tôi có một giọng thơ riêng, với một cách kể và triển khai cảm xúc rất dễ đồng cảm với người đọc. Tôi viết hầu hết dựa trên trải nghiệm đời sống. Có lẽ, chính trải nghiệm ấy mang đến sự chân thành cho câu chữ và đặc biệt là những vần thơ ấy nói được họ nỗi lòng người khác. Tôi chưa bao giờ cố gắng làm cho thơ của mình trở nên đặc biệt, vốn dĩ mọi thứ là vô thức, tôi viết lâu tự khắc tạo thành một dòng cảm xúc rất riêng và không lẫn với người khác.

- Ngoài công việc là một nhà thơ, anh còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Hai công việc này, một cái lãng mạn bay bổng còn cái kia cần thực tế, năng động, vậy anh làm sao để cân bằng? 

 Nhà thơ Phong Việt: Tôi tách bạch hai điều đó rất rõ ràng. Một bên đòi hỏi sự lãng mạn, một bên đòi hỏi sự thực tế và logic, nếu không khéo sẽ rất dễ tạo ra xung đột.

- Hiện nay nhiều nhà văn, nhà thơ dùng khả năng viết lách của mình để làm truyền thông, làm KOL (Key Opinion Leader-người có tầm ảnh hưởng đến dư luận), anh có lời khuyên gì với các tác giả trẻ để có thể làm tốt hai vai trò này?

Nhà thơ Phong Việt: Thời đại này, việc kiếm tiền không còn bị gói gọn trong một công việc thuần túy nào nữa. Tôi ủng hộ những người viết dùng chính con chữ của mình để phát tán tầm ảnh hưởng, cũng như tận dụng nó để mang lại một nguồn thu nhập cho bản thân.

Có người chơi mạng xã hội cho vui nhưng cũng có người kiếm tiền rất tốt từ đấy, đặc biệt là KOLs. Lời khuyên của tôi thật ra đơn giản, nếu có thể biến niềm vui của bạn thành một loại công việc có thể mang lại lợi nhuận, vậy thì tại sao không thử. Và, một khi đã làm thì phải làm hết sức mình. Trong thế giới này, sự cạnh tranh rất khốc liệt. Người ta nhớ đến bạn chính bởi sự tận tụy của bạn.

- Xin anh chia sẻ một chút về cuộc sống riêng, dường như anh sống đơn giản, đôi khi chỉ cần tách càphê và ăn chay?

Nhà thơ Phong Việt: Đúng là tôi sống đơn giản. Tôi chủ trương sống lành mạnh, ăn những món nào tốt cho sức khỏe và ăn ít thôi, tập luyện thể thao thường xuyên và ở gần những người có năng lượng tích cực. Haro là cậu con trai 7 tuổi của tôi và bạn ấy cũng chính là động lực, niềm vui sống mỗi ngày. Tôi là kiểu ông bố bỉm sửa và thật sự là tôi rất vui với vai trò này, hoàn toàn không có quá nhiều áp lực.

Tôi dành 50% thời gian mỗi ngày cho Haro, từ việc đưa đón con đi học, học bài và đọc sách cùng con, chơi cùng con, ngủ cùng con… Tôi chọn cách làm bạn với con vì tôi biết mình cần hiểu về cuộc sống của con mỗi ngày trôi qua. Chúng tôi chơi những trò chơi với nhau, kể những câu chuyện không đầu không cuối của mỗi người và hơn hết là quan tâm về nhau mỗi ngày. Nói cho nhau nghe những niềm vui và nỗi buồn chính là cách mà chúng tôi làm bạn với nhau.

- Xin anh chia sẻ về các kế hoạch dự định sắp tới trong năm nay?

Nhà thơ Phong Việt: Dịp Noel tôi sẽ phát hành tập thơ mới của mình có tựa là “Bao nhiêu thương nhớ cho vừa.” Có khả năng tập thơ thiếu nhi song ngữ “Có chiếc ghế trong căn bếp nhỏ” cũng sẽ ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau./.

Nhà thơ Phong Việt: Thất bại trong tình yêu là chất liệu sáng tạo ảnh 2Đến nay, Phong Việt đã in được 9 tập thơ, trong đó có một tập thơ thiếu nhi song ngữ Anh-Việt. Tổng số lượng phát hành là 150.000 bản. (Ảnh: NVCC)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục