Những “cái nhất” thú vị

Những “cái nhất” thú vị ở La Liga mùa giải 2010-11

Ngoài cuộc đua căng thẳng giữa hai "đại gia" Real Madrid và Barcelona, La Liga mùa giải 2010-2011 còn có rất nhiều điều thú vị khác.
Chức vôđịch La Liga mùa giải 2010/11 đã một lần nữa thuộc về Barcelona. Đây là chức vô địch thứ 3 liên tiếp biến đội bóng dướitriều đại huấn luyện viên Pep Guardiola. Barcelona mùa này không giành được nhiều điểm như mùa bóng 2009 - 2010 (mùa này"chỉ" được 96 điểm so với 99 điểm mùa trước), họ cũng ghi ít bàn thắng hơn (95so với 98), ngôi sao lớn nhất của họ Messi cũng thua Cristiano Ronaldo của Realtrong cuộc đua giành Vua phá lưới (CR7 có 40 bàn, trong khi thành tích của Messilà 31) nhưng không ai có thể phủ nhận sức mạnh đáng sợ của "người khổng lồ xứCatalynya." Cái bóng của Barca không chỉ đang phủ kín La Liga mà còn phủ kín sang châu Âu. Chứng kiến cách họ đánh bại Manchester United ở trận chung kết Champions League, người hâm mộ môn thểthao vua chỉ còn biết tậc lưỡi: Barca quá mạnh! Tuy nhiên, La Liga mùa giải 2010-11không chỉ có cuộc đua giữa Barca và Real mà còn có rất nhiều điều thú vị đến từ những câu lạc bộ ở topdưới. Cùng Vietnam+ điểm lại những “cái nhất” thú vị ở La Liga mùa giải 2010-11: - Cầu thủ ngang bướng và phá phách nhất: Danh hiệu này thuộc về tiền vệ Royston Drenthe của Hercules. Tháng 11 năm ngoái,Drenthe đã bị cảnh sát phát hiện đã chạy với tốc độ kinh hoàng lên tới 160 km/htrong nội đô Alicante và vượt tới 6 đèn đỏ. Drenthe đã bị cảnh sát bắt khi dừngtrước của một phòng khám ở Alicante. Tiền vệ người Hà Lan nói với cảnh sát rằngsở dĩ anh phóng nhanh là vì muốn sớm đưa người bạn "đang trong cơn nguy kịch"tới bệnh viện. Thực ra, anh bạn của Drenthe bị say do nốc quá nhiều rượu. Kếtquả là Drenthe đã bị phạt 3.000 euro vì tội gây rối trật tự nơi công cộng.

- Nhà tài trợ quảng cáo thành công nhất: Danh hiệu này chắc chắn thuộc về Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF). Phong độthi đấu tuyệt vời của Barca đã giúp cho “thương hiệu” này được quảng bá rộng rãiđến toàn cầu. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa giải 2011-2012, Barcelona sẽ không còncho UNICEF sử dụng miễn phí chiếc áo thi đấu của họ nữa. Xu hướng nhận tiền tàitrợ từ việc quảng cáo trên áo là điều mà đội bóng xứ Catalunya không thể mãi đứngngoài. Vì thế, với khoản kinh phí khổng lồ từ tập đoàn Qatar Foundation dòngchữ in tên của tổ chức UNICEF sẽ được chuyển ra phía sau lưng ở mùa giải sau.

- Diễn viên xuất sắc nhất: David Navarro đã được nhiều phương tiện truyền thông đề cử trao giải Oscar saukhi có màn diễn xuất tuyệt vời trong trận đấu giữa Athletic Bilbao và Valencia .Sau khi thúc cho Llorente vỡ cả đầu, Navarro đã ôm mặt đổ gục xuống sân như thểchính anh ta mới là nạn nhân của một đòn bẩn, dù tiền đạo của Bilbao hoàn toànchưa chạm vào người Navarro. Để cho thêm phần thuyết phục, Navarro còn nằm imthêm một lúc, chờ cáng đưa ra khỏi sân rồi mới quay trở lại.



David Navarro (áo cam) trong một pha tranh chấp bóng

- Báo cáo phù hợp nhất: Các độc giải của tờ Marca khi truy cập vào trang www.marca.com đã nhận đượcthông báo "Forbidden Error" sau khi Real Madrid bất ngờ thất 0-1 trước Osasuna. - Lời đe dọa “sởn gai ốc” nhất: Tiền đạo lão tướng của Osasuna, Walter Pandiani cho rằng cầu thủ người Bồ ĐàoNha của Real Madrid là Ronaldo xứng đáng bị…vả gẫy răng vì thói vênh váo củamình ở trên sân. Sau trận đấu thua trước Osasuna, Ronaldo đã khiêu khích Pandiani khi hỏi rằngBarcelona đã trả bao nhiêu tiền cho Osasuna để các cầu thủ này thi đấu với tinhthần hứng khởi đến như vậy. Trong bài trả lời phỏng vấn tờ Marca, Pandiani khẳngđịnh rằng nếu Ronaldo thi đấu ở Uruguay rất có thể anh này sẽ phải nhận nhữngcái tát mạnh đến gẫy răng vì thói kiêu căng.

- Lời giải thích thuyết phục nhất: Làm khách trên sân của Almeria, Deportivo đứng trước nguy cơ trở về với bàn taytrắng. Tuy nhiên, vị cứu tinh của Branquiazuis đã xuất hiện ở những giây bù giờcuối cùng. Thầy trò huấn luyện viên Miguel Angel Lotina được hưởng quả phạt góc và thủ thànhAranzubia bật cao đánh đầu ghi bàn trong tình huống lên tham gia tấn công. Aranzubia cho biết anh chỉ thực hiện đúng theo những gì đồng đội của anh đã làmđể ghi bàn thắng đó.


- Cầu thủ vụng về nhất: Sau chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước Barca tại chung kết Cúp Nhà Vua tạiMestalla, các cầu thủ Real đã lên xe bus hai tầng trở về Madrid để chia vui cùnghàng chục nghìn cổ động viên đang chờ sẵn tại quảng trường Cibeles - địa điểm ănmừng truyền thống của câu lạc bộ. Tuy nhiên, trên đường trở về, Real Madrid đã gặp phải sự cố có lẽ là hy hữu khiđội phó Sergio Ramos đã tung chiếc cúp lên trời, rồi... không đỡ được và đểchiếc cúp rơi xuống đường. Điều trớ trêu là chính chiếc xe bus hai tầng đang chở Jose Mourinho và các họctrò đã cán qua chiếc cúp, khiến nó bị vỡ nát.

- Đoạn video ấn tượng nhất: Đó là đoạn clip chúc mừng Giáng sinh năm 2010 của các cầu thủ Vilarreal. Trongđoạn băng hình có sự tham gia của các cầu thủ Rossi, Cazorla, Gonzalo, Capdevilavà Diego Lopez. Họ đã lý giải nguyên nhân vì sao bóng đá có thể giúp mọingười xích lại gần nhau hơn.

- Cầu thủ có dáng chạy đẹp nhất:

Hãy nhìn vào tấm hình này của Pedro bạn sẽ hiểu vì sao anh ấy xứng đáng với danhhiệu này:

- Và những câu phát ngôn ấn tượng nhất:

Chủ tịch câu lạc bộ Sevilla Jose María Del Nido: Có lẽ 18 đội bóng còn lại nênthi đấu ở một giải đấu riêng loại Real và Barca ra.’

Chủ tịch danh dự Di Stefano của Real Madrid: "Chúng ta thấy rõ ràng lối chơi củaReal không tương xứng với tầm vóc của đội bóng. Barca là một con sư tử, còn Realchỉ như một chú chuột"

Manolo Preciado của Sporting Gijon: "Bạn cần phải hiểu một chút về đại số nếunhư muốn đánh bại Barca.”

Huấn luyện viên Quique Sánchez Flores: Tôi không biết vì sao họ lại tổchức bóng đá ở đất nước này. Nhưng có một điều chắc chắn họ đã không làm diều đóvì người hâm mộ"./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục