Bàn thắng của Anucha Kitpong Sri
Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11/2012, Thái Lan không có được vị trí cao nhấtcủa khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đội bóng xứ chùa Vàng luôn là đối thủ mà cácđội bóng trong khu vực lo ngại mỗi khi đối đầu.
Người Thái luôn biết cách chứng tỏ họ vẫn là số 1. Lối chơi nhanh, ít chạm giúphọ làm chủ cuộc chơi trước "hiện tượng" Philippines tại AFF Cup 2010. Bàn thắngcủa Anucha Kitpongsri từ đường chuyền của Teerasil Dangda là một minh chứng chosự thăng hoa cũng như bản lĩnh của Thái Lan.
Đội tuyển Lào từ trước đến nay vẫn chỉ được xem như là đội bóng lót đường tạicác giải đấu trong khu vực. Tuy nhiên, nếu ai chứng kiến những gì mà đội bóngcủa đất nước Triệu voi thể hiện ở lượt trận ra quân tại bảng B AFF Suzuki Cup2012 có lẽ sẽ phải suy nghĩ lại.
Lào đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi liên tục vượt lên dẫn trước Indonesia -nhà đương kim á quân AFF Cup. Và nếu may mắn hơn và nếu nhưFendry Mofu không ghi bàn cho Indonesia ở phút89, họ đã có thể làm nên một cú sốc lớn.
Sự bùng nổ của Kyi Lin
Kyi Lin có lẽ là cầu thủ trưởng thành nhanh nhất Đông Nam Á những năm qua. Anhcũng là điểm tựa trong chiến dịch vòng loại thành công của Myanmar. Ở trận gặpViệt Nam, Kyi Lin đã ghi bàn từ một quả penalty và suýt chút nữa ghi thêm mộtsiêu phẩm để đánh bại nhà vô địch năm 2008.
Aleksandar Duric - cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại AFF Cup
Khi Aleksandar Duric được gọi vào danh sách đội tuyển Singapore tham dự AFF Cup2012, không ít người nghi ngại vào phong độ của anh. Tuy nhiên, tiền đạo 42 tuổinày đã chứng minh được rằng gừng càng già thì càng cay.
Với pha đánh đầu ghi bàn vào lưới Malaysia, Duric đã khiến bốn vạn cổđộng viên tại Bukit Jalil chết lặng. Bàn thắng này cũng đã đưa Duric trở thànhcầu thủ nhiều tuổi nhất lập công tại AFF Cup./.