Phóng viên AFP thiệt mạng trong vụ tấn công tại Kabul

Các tay súng Taliban đã tấn công một khách sạn sang trọng ngay tại Kabul, làm 9 người chết trong đó có 1 phóng viên AFP.

Ngày 21/3, chính quyền Afghanistan chính thức xác nhận nhóm các tay súng Taliban đã tấn công một khách sạn sang trọng ngay tại trung tâm Kabul, làm ít nhất 9 người chết. Trong số nạn nhân, có 4 người ngoại quốc và 1 phóng viên của hãng AFP cùng vợ và hai con của ông này.

Theo thông cáo của Bộ Nội vụ Afghanistan, cuộc tấn công diễn ra tối 20/3 khi 4 người trang bị súng lục đã lẻn vào khách sạn Serena, nổi tiếng nhất Kabul, nơi đón rất nhiều khách nước ngoài. Họ đã nổ súng vào số khách tụ tập tại nhà hàng của khách sạn.

Cuộc tấn công chỉ chấm dứt 3 giờ sau đó, những kẻ tấn công đều bị lực lượng an ninh hạ sát.

Phong trào Hồi giáo Taliban đã thừa nhận là tiến hành vụ khủng bố nói trên. Theo giới quan sát, vụ khủng bố nhằm vào khách sạn Serena, được canh phòng cẩn mật, phản ánh tình trạng mất an ninh nghiêm trọng và ngày xấu đi hơn tại Afghanistan trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 4 tới.

Lực lượng Taliban đã lên tiếng cảnh báo là họ sẽ gây rối, phá hoại cuộc bầu cử, tấn công vào giới chính khách, những người tổ chức bầu cử, các quan sát viên. Mục tiêu của Taliban là nhằm phá hoại tính chính đáng chính quyền và giành lợi thế khi đến bàn thương lượng.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/3 đã gửi lời chia buồn tới gia đình của phóng viên hãng AFP thiệt mạng, đồng thời lên án vụ tấn công trên là "dã man"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục