[Photo] Không khí cổ vũ Olympic Việt Nam rộn ràng khắp phố phường
Không khí cổ vũ bóng đá đã sôi nổi ở khắp phố phường; hàng triệu trái tim người hâm mộ đang cùng chung một nhịp đập "truyền lửa" cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo.
Cổ động viên đã đốt pháo sáng cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cổ động viên tại Hải Phòng mua băngrôn cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cổ động viên tại Hải Phòng mua áo đỏ cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cổ động viên tại Hải Phòng mua áo đỏ cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cổ động viên tại TP Hải Phòng mua băng rôn chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam tại sân vận động Lạch Tray. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Không khí cổ vũ bóng đá của tiểu thương chợ An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Không khí cổ vũ bóng đá của tiểu thương chợ An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Không khí cổ vũ bóng đá của tiểu thương chợ An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Không khí cổ vũ bóng đá của tiểu thương chợ An Cựu, thành phố Huế. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)
Cổ động viên hải Phòng đến sân vận động Lạch Tray để chuẩn bị cổ vũ cho đội Olympic Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Cổ động viên hải Phòng đến sân vận động Lạch Tray để chuẩn bị cổ vũ cho đội Olympic Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Bố của cầu thủ Quang Hải nói ông mong con trai cùng đồng đội tiếp tục thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo Tổ quốc và hàng chục triệu trái tim người hâm mộ quê nhà.
Tại sân vận động tỉnh Ninh Bình, màn hình led lớn rộng 500 inch đang được gấp rút lắp đặt để phục vụ người hâm mộ khiến không khí sôi động hơn bao giờ hết.
Trong vòng 1 giờ đồng hồ, 5 chuyến bay đưa gần 1.000 cổ động viên Việt Nam đã “đổ bộ” xuống sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Jakarta tạo thành làn sóng đỏ hừng hực khí thế hô vang "Việt Nam vô địch."
Tại nhà thủ môn Bùi Tiến Dũng ở xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa, từ sáng 29/8, gia đình thủ thành này đã chuẩn bị mọi thứ để mời hàng xóm, bạn bè đến cổ vũ.