Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các địa phương trên cả nước

Trong đêm Giáng sinh, người dân ở nhiều địa phương nô nức tập trung về các nhà thờ nhưng vẫn có ý thức giữ khoảng cách và thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các địa phương trên cả nước ảnh 1Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Không khí đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh thực sự rộn ràng tại các nhà thờ xứ đạo, họ đạo và khu dân cư tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tại Nam Định, bà con lương, giáo nô nức thu xếp mọi việc để tập trung về các nhà thờ tham dự hoạt động ca mừng Giáng sinh và cầu nguyện mọi điều tốt đẹp cho người thân, gia đình, bạn bè.

Hơn 17 giờ ngày 24/12, tại Nhà thờ lớn Nam Định và Nhà thờ Khoái Đồng nằm ở trung tâm thành phố Nam Định đã có khá đông người dân trên địa bàn thành phố đến tham quan, tận hưởng không khí Giáng sinh.

Cây thông Noel cao hơn 20m được trang trí nhiều màu sắc sặc sỡ, mắc đèn điện nhấp nháy cùng hệ thống hang đá lớn thu hút sự chú ý và là điểm chụp ảnh lưu niệm của mọi người.

Hòa trong đoàn người có mặt khá sớm tại Nhà thờ Khoái Đồng, bà Phạm Thị Tuyết ở phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định cho hay dù nhà bà chỉ cách nhà thờ khoảng 1km nhưng do bận công việc làm ăn, buôn bán nên bà ít có điều kiện đến đây tham quan. Năm nay, bà quyết định nghỉ bán hàng từ 16 giờ để cùng con cháu ra nhà thờ đón Giáng sinh.

Đây cũng là dịp để giúp các cháu tìm hiểu thêm về bí tích Thiên Chúa Giáng sinh, ý nghĩa của ngày lễ này và những nét văn hóa, sinh hoạt, đời sống của đồng bào Công giáo.

Rời thành phố, xuôi về các huyện có đông đồng bào Công giáo của tỉnh Nam Định như: Xuân Trường (hơn 29% số dân theo đạo Công giáo), Nghĩa Hưng (hơn 42% số dân theo đạo Công giáo), Hải Hậu (hơn 39% số dân theo đạo Công giáo), không khí đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh thực sự sôi động, náo nhiệt.

Nhiều khu dân cư tại các địa phương này, từng mái nhà, hàng cây, những con đường làng, ngõ xóm được người dân trang hoàng rực rỡ với đèn điện lấp lánh, đèn ông sao, cờ hoa, hang đá..., tạo nên một không gian lung linh huyền ảo trong đêm.

Khoảng 18 giờ, tuyến đường chính dẫn vào Vương cung thánh đường Phú Nhai, giáo xứ Phú Nhai, xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường nhộn nhịp hơn hẳn ngày bình thường. Bên trong khu vực Nhà thờ giáo xứ Phú Nhai, những ca khúc ca mừng Giáng sinh bắt đầu vang lên rộn rã, như thúc giục mọi người khẩn trương về đây để hòa mình trong đêm lễ đặc biệt đón mừng Thiên Chúa Giáng sinh này.

Bên những hang đá được bố trí xung quanh Nhà thờ xứ, bà con quây quần bên nhau, hoàn tất nốt các công đoạn cuối cùng cho đêm lễ đón mừng Giáng sinh. Để tạo điểm nhấn và không khí vui tươi, phấn khởi, năm nay, bà con tại các họ đạo ở đây đã tự nguyện góp công, góp của để dựng hai cây thông Noel cỡ lớn, cao hơn 20m và hệ thống hang đá lớn hơn các năm trước. 

Hòa chung niềm vui, phấn khởi vì bà con trong xứ đã thực hiện hiệu quả nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập, bước đầu vượt qua khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, Chánh chương giáo xứ Phú Nhai Đinh Quang Trung thông tin toàn xứ có 6 giáo họ với 5.200 người theo đạo Công giáo.

Thực hiện chủ đề năm 2020 là đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện, Cha xứ, Ban hành giáo giáo xứ thường xuyên nhắc nhở các gia đình trẻ, giới trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội; có ý thức lập thân, lập nghiệp, nỗ lực vươn lên làm giàu cho gia đình, giúp đỡ, tạo cơ hội việc làm cho người dân địa phương...

Tại Ninh Bình, tối 24/12, đông đảo người dân tại tỉnh Ninh Bình đã tập trung đổ về các khu vực trung tâm và các nhà thờ lớn trên địa bàn để chào đón Giáng sinh.

Cũng như mọi năm, nhà thờ đá Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình luôn là một trong những địa điểm thu hút đông người dân đến vui chơi nhân dịp Giáng sinh.

Các con đường từ trung tâm thị trấn Phát Diệm dẫn về khu vực nhà thờ đá Phát Diệm dường như lung linh hơn, rực rỡ hơn thường ngày, khi khắp các tuyến đường, ngõ phố, trước mỗi nhà dân… đâu đâu cũng tràn ngập ánh đèn, cờ, ngôi sao, nhạc, cây thông Noel... - những nét đặc trưng mùa Giáng sinh, khiến không khí đón mừng lễ Noel - lễ lớn trong năm của những người theo đạo Công giáo trở nên tưng bừng, rộn ràng.

Trên sân khấu của nhà thờ Phát Diệm, chương trình ca mừng Giáng sinh vang lên như thúc giục bước chân du khách.

Ông Mai Văn Quý, Chánh trương giáo xứ Chính tòa Phát Diệm, huyện Kim Sơn cho biết: "Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm nay, tránh tình trạng tập trung đông người nên chúng tôi đã chuẩn bị và trang trí các khuôn viên trong nhà thờ tách biệt để du khách có thể tham quan tản mát. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuẩn bị một số khẩu trang để phát miễn phí, mỗi đường lối vào, chúng tôi cũng để sẵn nước sát khuẩn. Đức giám mục cũng khuyến cáo đồng bào Công giáo ở giáo xứ nào nên mừng Giáng sinh ở giáo xứ đó để lượng người tập trung về đây năm nay không quá đông, đó cũng là cách phòng, chống dịch."

Tại thành phố Ninh Bình, không khí trên nhiều tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Công Trứ đã rộn ràng, nhộn nhịp từ rất sớm. Tuyến phố đi bộ tại thành phố Ninh Bình đã đông người qua lại từ 19 giờ. Các nhà thờ, các cửa hàng, siêu thị, khu giải trí tấp nập người dân đến vui chơi và tận hưởng không khí đêm Giáng sinh.

Thời tiết về khuya càng lạnh dần, nhưng dòng người đổ về những nhà thờ, giáo xứ, giáo họ vẫn đông đúc, cùng cầu nguyện cho một mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Tại Thừa Thiên-Huế, tối 24/12, mặc dù tiết trời lạnh nhưng đông đảo người dân đã tập trung ở các nhà thờ, giáo xứ cũng như các khu vực trung tâm thành phố để đón Giáng sinh 2020.

Các nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, Phanxico Xavie, Dòng Chúa cứu thế; cơ sở Đại Chủng viện và Tòa thánh Tin lành tại Huế là những địa điểm thu hút đông đảo người dân đến tham quan và đón Giáng sinh với không khí thiêng liêng, ấm áp.

Trong khi đó, tối 24/12, người dân thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) nô nức ra đường chào đón mùa Giáng sinh 2020 với mong ước an lành, bình yên.

Dù thời tiết năm nay không thuận lợi, có mưa nhỏ và lạnh hơn, nhưng ngay từ sớm, tại một số tuyến phố trung tâm, đặc biệt khu Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (Nhà thờ con Gà) đã có rất đông người dân và cả du khách đến tham quan, chụp ảnh. 

Phía trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa, nhiều tiểu cảnh hang đá, cây thông Noel bằng đèn trang trí được sắp đặt rất đẹp mắt để phục vụ khách tham quan. Trước cổng, lực lượng hướng dẫn của nhà thờ cũng túc trực để hướng dẫn người dân vào tham quan, tránh cảnh lộn xộn.

Theo ghi nhận, càng gần đến giờ hành lễ (20 giờ), các tuyến đường có nhà thờ càng đông người và phương tiện qua lại. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự cũng bố trí người trực tại một số giao lộ để điều tiết giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách đi chơi lễ Giáng sinh thuận tiện.

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các địa phương trên cả nước ảnh 2Nhà thờ Con gà, thành phố Đà Lạt được trang hoàng rực rỡ trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Thành phố Đà Lạt là địa bàn có hàng chục giáo xứ và giáo họ với nhiều nhà thờ đẹp, nổi tiếng, thu hút nhiều du khách tham quan. Từ nhiều ngày trước lễ Giáng sinh, bà con đã tổ chức trang hoàng nhà thờ, dựng hang đá để chờ đón thời khắc Thiên Chúa giáng sinh. Thậm chí, một số nhà thờ còn tổ chức chương trình trao quà Giáng sinh cho người nghèo với mong ước cùng nhau vượt qua một năm 2020 gặp nhiều khó khăn bởi đại dịch COVID-19.

Tại Đồng Nai, tối 24/12, không khí Giáng sinh đã tràn ngập khắp phố phường, ngõ xóm, đặc biệt là tại các xứ đạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hòa chung niềm hân hoan cùng với đồng bào Công giáo trên địa bàn, người dân Đồng Nai nô nức ra đường đón không khí đêm Thiên Chúa giáng sinh và vẫn đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Do nằm ở trung tâm thành phố Biên Hòa nên gần 18 giờ ngày 24/12, giáo xứ Biên Hòa đã có hàng nghìn người dân từ khắp nơi tập trung về  chào đón Giáng sinh, chiêm ngưỡng các mô hình trang trí hang đá, cây thông với đủ loại đèn màu lấp lánh.

Năm nay, giáo xứ Biên Hòa làm hang đá lớn trong khuôn viên nhà thờ, thiết kế cảnh sinh hoạt của gia đình Chúa Jesus với các hoạt động may vá, giã gạo; cùng với đó là hình ảnh các thiên thần kéo chuông nhà thờ. Nhiều gia đình Công giáo cũng tự dựng hang đá với quy mô khoảng 5m.

Tại giáo xứ Thánh Tâm (thành phố Biên Hòa), trong đêm Giáng sinh năm nay, cùng với mô hình hang đá, đoàn tuần lộc, những người dân trong giáo xứ cũng sáng tạo, trang trí mô hình tàu, thuyền với ý nghĩa hướng về miền Trung, chia sẻ với những người dân phải chịu ảnh hưởng do lũ lụt. Từ chiều 24/12, nhiều bạn trẻ đến chiêm ngưỡng, chụp hình, ghi lại khoảnh khắc bên mô hình tàu, thuyền hướng về miền Trung.

Khác với lễ Giáng sinh của những năm trước, năm nay, người dân Đồng Nai đổ ra đường rất đông, nhưng mọi người vẫn tự ý thức giữ khoảng cách và thực hiện tốt những biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như mang khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên sát khuẩn tay, không tụ tập ăn uống...

Rộn ràng không khí Giáng sinh tại các địa phương trên cả nước ảnh 3Nhà thờ Duy Linh, thành phố Buôn Ma Thuột được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh 2020. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tại Đắk Lắk, từ chiều tối 24/12, trong tiết trời se lạnh, đông đảo người dân đã cùng nhau đến các nhà thờ, giáo xứ, giáo họ để chào đón lễ Giáng sinh và một năm mới an lành, thịnh vượng.

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, những dòng người đông đảo từ các huyện, thị xã trong tỉnh đổ về Nhà thờ Chính tòa (khu vực ngã Sáu) thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột để chào đón lễ Giáng sinh. Ai nấy cũng háo hức, hân hoan chúc nhau mùa Giáng sinh an lành, ấm áp.

Trên khắp các tuyến phố có đồng bào Công giáo, Tin lành sinh sống đều được trang hoàng lộng lẫy bằng hệ thống đèn nháy, hang đá, cây thông Noel. Những ca khúc chào đón Giáng sinh vang lên cùng với tiếng chuông Nhà thờ Chính tòa ngân vang đã mang không khí Giáng sinh rộn ràng, nhộn nhịp, tươi vui đến với phố núi Buôn Ma Thuột.

Trên Cao nguyên Đắk Lắk, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ riêng của đồng bào Công giáo, Tin lành mà đã trở thành ngày vui chung của các dân tộc anh em.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Đắk Lắk Dương Văn Tuệ cho biết dù năm 2020, nhân dân Đắk Lắk cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh và thiên tai, nhưng đến dịp Giáng sinh, đồng bào công giáo vẫn rộn ràng, tất bật chuẩn bị cho đêm Giáng sinh tràn đầy không khí ấm áp, yêu thương. Khắp các Xứ đạo, Nhà thờ, Giáo họ từ thành phố đến các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk đều được trang hoàng lộng lẫy với hang đá, hệ thống đèn nháy, cây thông Noel… và mọi người dành cho nhau những lời chúc an lành, tốt đẹp nhất./.

Giáo dân tập trung đông đảo đến lễ nhà thờ trong đêm Noel 2020. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Giáo dân tập trung đông đảo đến lễ nhà thờ trong đêm Noel 2020. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Cây thông Giáng sinh được thiết kế cách điệu trước tòa nhà Bitexco, TP.HCM. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Cây thông Giáng sinh được thiết kế cách điệu trước tòa nhà Bitexco, TP.HCM. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Những con ngõ nhỏ nơi đông đồng bào Công giáo ở TP.HCM cũng được trang trí lung linh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Những con ngõ nhỏ nơi đông đồng bào Công giáo ở TP.HCM cũng được trang trí lung linh. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dù đang trong thời kỳ đóng cửa trùng tu vẫn được rất nhiều người dân TP.HCM đến tham quan trong đêm Noel. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn dù đang trong thời kỳ đóng cửa trùng tu vẫn được rất nhiều người dân TP.HCM đến tham quan trong đêm Noel. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Người dân nô nức đến chụp ảnh vui chơi tại Nhà Thờ Lớn, Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)
Người dân nô nức đến chụp ảnh vui chơi tại Nhà Thờ Lớn, Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)
Quần áo ông già Noel cũng được bán rất chạy tại phố Hàng Mã, Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)
Quần áo ông già Noel cũng được bán rất chạy tại phố Hàng Mã, Hà Nội. (Ảnh: Phương Anh/TTXVN)
Khu vực nhà thờ Con Gà (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trong đêm Giáng sinh 2020. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Khu vực nhà thờ Con Gà (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) được trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trong đêm Giáng sinh 2020. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tiểu cảnh hang đá được sắp đặt trong khuôn viên các nhà thờ phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Tiểu cảnh hang đá được sắp đặt trong khuôn viên các nhà thờ phục vụ khách tham quan. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ Chính tòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chào đón Giáng sinh 2020. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ Chính tòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để chào đón Giáng sinh 2020. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Dòng người từ các huyện, thị xã trong tỉnh đổ về các Nhà thờ lớn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Dòng người từ các huyện, thị xã trong tỉnh đổ về các Nhà thờ lớn tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhà thờ Duy Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh 2020. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Nhà thờ Duy Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được trang trí lộng lẫy để chào đón Giáng sinh 2020. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
 Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rực rỡ trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rực rỡ trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
 Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
 Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
 Các ông già Noel mang theo quà tặng của bố mẹ đến tặng quà cho các em nhỏ trên địa phận thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các ông già Noel mang theo quà tặng của bố mẹ đến tặng quà cho các em nhỏ trên địa phận thành phố Hòa Bình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
 Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Các điểm bán quà tặng tại thành phố Hòa Bình tấp nập và nhộn nhịp trong dịp Giáng sinh năm nay. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rực rỡ trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình rực rỡ trong đêm Giáng sinh. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Người dân tập trung tại Nhà thờ đá Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Tái hiện hình ảnh Chúa hài đồng ở trung tâm Giáo phận Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Tái hiện hình ảnh Chúa hài đồng ở trung tâm Giáo phận Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
 Người dân vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh 2020 trong khuôn viên Giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc Giáo hạt Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Người dân vui chơi, tận hưởng không khí Giáng sinh 2020 trong khuôn viên Giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc Giáo hạt Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
 Tượng Đức Mẹ trong Giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc Giáo hạt Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, được trang hoàng rực rỡ dịp Giáng sinh 2020. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Tượng Đức Mẹ trong Giáo xứ Đài Đức Mẹ thuộc Giáo hạt Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, được trang hoàng rực rỡ dịp Giáng sinh 2020. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)
Nhiều người dân thích thú với cây thông Noel lộng lẫy tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Nhiều người dân thích thú với cây thông Noel lộng lẫy tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm thành phố Huế trở thành điểm chụp ảnh của nhiều bạn trẻ xứ Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN )
Cây thông Noel khổng lồ tại trung tâm thành phố Huế trở thành điểm chụp ảnh của nhiều bạn trẻ xứ Huế. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN )
Dù trời mưa rét nhưng nhiều bạn trẻ xứ Huế vẫn nhiệt tình đến chụp ảnh tại các hang đá Giáng sinh. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Dù trời mưa rét nhưng nhiều bạn trẻ xứ Huế vẫn nhiệt tình đến chụp ảnh tại các hang đá Giáng sinh. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Quảng cảnh lễ vọng tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Quảng cảnh lễ vọng tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
 Nghi lễ rước Chúa Hài Đồng lên hang đá tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Nghi lễ rước Chúa Hài Đồng lên hang đá tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)
Rộn ràng không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Phủ Lý, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Rộn ràng không khí Giáng sinh tại Nhà thờ Phủ Lý, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Người dân tranh thủ lưu lại những bức ảnh đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Phủ Lý, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Người dân tranh thủ lưu lại những bức ảnh đêm Giáng sinh tại Nhà thờ Phủ Lý, Hà Nam. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Đây là dịp đồng bào công giáo chia sẻ yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đết với muôn nhà. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)
Một mùa Giáng sinh nữa lại về. Đây là dịp đồng bào công giáo chia sẻ yêu thương và cầu mong những điều tốt đẹp nhất đết với muôn nhà. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục