Huấn luyện viên Alex Ferguson khẳng định ông chưa hề nghĩ tới chuyện nghỉngơi và sẽ tiếp tục dẫn dắt Manchester United trong tương lai.
Sẽ bước qua tuổi 70 vào cuối năm nay, nhưng nhà cầm quân Scotland vẫn luônkhao khát chinh phục những đỉnh cao mới cùng "Quỷ đỏ." Dưới sự dẫn dắt của SirAlex, đội chủ sân Old Trafford đã giành 36 danh hiệu từ các giải trong nước chođến thống trị các cuộc chơi ở lục địa. Và gần đây nhất M.U đã giành danh hiệucao nhất nước Anh làn thứ 19 để vượt qua kỷ lục cũ của Liverpool.
Trong cuộc trò chuyện với kênh MUTV, Sir Alex cho biết: "Tôi chưa có dựđịnh nghỉ ngơi, và vợ tôi Cathy cảm thấy vui vì điều đó. Nếu không, bà ấy có khiđã quẳng tôi ra khỏi nhà. “Điều dễ thấy ở đây là nếu sức khỏe còn tốt, tôi sẽtiếp tục làm việc. Bạn chắc cũng biết rằng có những người đã rời khỏi một guồngquay để nghỉ ngơi, để rồi sau đó hệ thống đó sụp đổ hoàn toàn? Tôi không muốnđiều đó xảy ra với mình cả về sức lực lẫn trí lực”.
"Chúng tôi luôn phải chịu sức ép rất lớn ở mỗi trận đấu. Ban lãnh đạo cũngnhư các cổ động viên của đội bóng luôn đạt kỳ vọng rất lơn vào chúng tôi. Cả độithực sự đá không tốt trên sân khách ở mùa giải này. Những lời chê trách là đúngvà chúng tôi cũng cảm thấy thất vọng vì điều đó. Nhưng phong độ trên sân nhà củaM.U thật ấn tượng."
Về trận chung kết Champions League sắp tới với Barcelona tại Wembley, Sir Alexcho biết ông đã hình thành trong đầu những ý tưởng cho trận đấu này: “Những hạtnhân quan trọng của MU đã sẵn sàng và việc của tôi bây giờ là xếp họ vào nhữngvị trí phù hợp. Tiếc là chúng ta chỉ có thể được quyền lựa chọn 11 cầu thủ trênsân trong khi một số cầu thủ giỏi khác phải ngồi ngoài"./.
Huy Đồng (Vietnam+)