Sir Alex không muốn mắc sai lầm ngu xuẩn mùa trước

Sau khi kết quả bốc thăm chính thức vòng bảng Champions League mùa giải 2012-13 được công bố, các HLV đều tỏ ra vô cùng thận trọng.
Sau khi kết quả bốc thăm chính thức vòng bảng Champions League mùa giải 2012-13 được công bố, huấn luyện viên và cầu thủ các đội hầu hết đều tỏ ra vô cùng thận trọng. Lá thăm may rủi đã đưa Real Madrid và Manchester City rơi vào bảng D cùng với Ajax và Dortmund tại vòng bảng Champions League năm nay. Cả 4 độibóng đều là những nhà vô địch của Liga, Premier League, vô địch quốc gia Hà Lanvà Bundesliga. Nhận định về bảng D, tiền vệ Cristiano Ronaldo cho biết: "Bảng đấu này thực sự rất khó khăn và hai cuộc chạm trán với Man City sẽrất quyết liệt. Tuy nhiên chúng tôi là đương kim vô địch La Liga và sẵn sàngđương đầu với bất cứ đối thủ nào. Theo ý kiến của tôi, hai đội bóng hàng đầu thếgiới vẫn là Real Madrid và Barcelona." Thay mặt cho câu lạc bộ Man City, tiền vệ kỳ cựu Patrick Vieira phát biểu:“Đây là một bảng đấu đầy khó khăn nhưng cũng rất hấp dẫn, cơ hội là chia đều chocả bốn đội bóng. Đây là bảng đấu khá thú vị với sự góp mặt của 4 đội bóng vô địch giải đấu quốc nội trongmùa giải năm ngoái. Man City đã trưởng thành hơn và chắc chắn chúng tôi sẽ không chia tay sớm." Mùa giải trước "gã nhà giàu mới của nước Anh" đã phải chia taysớm ở vòng bảng khi nằm cùng bảng với Bayern Munich, Napoli và Villarreal. Ở bảng F, Bayern Munich sẽ phải gặp Valencia, Lille, BATE.Tuy nhiên, xét về lý thuyết 2 chiếc vé coi như đã nằm trong tay của hai "lãolàng" là Bayern và Valencia. Chủ tịch câu lạc bộ Valencia, Manuel Llorente cho biết: "Rõ ràng Valenciavà Bayern Munich là những ứng cử viên hàng đầu ở bảng đấu này. Tuy nhiên, Lilletừng vô địch Ligue 1 hai năm trước đây và chúng ta phải tôn trọng họ. BATEBorisov cũng là một đối thủ đáng gờm. Champions League luôn là một giải đấu khó khăn với sự tham gia của nhữngcâu lạc bộ hàng đầu châu Âu. Chúng tôi có một đội hình tốt. Đây là lần thứ baliên tiếp và lần thứ 10 chúng tôi thi đấu ở Champions League. Mục tiêu trước mắtcủa chúng tôi là lọt tới vòng knock-out." Valencia sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League trong chuyến làm kháchtrước "Hùm xám" ở Allianz Arena vào ngày 18/9. Trong khi đó, huấn luyện viên Bayern Munich Jupp Heynckes tỏ ra thậntrọng: “Đây là một bảng đấu khá nhẹ nhàng với chúng tôi. Tuy nhiên ở đấu trườngChampions League luôn có nhiều khó khăn và mọi đối thủ đều phải được tôn trọng." M.U rơi vào bảngđấu (bảng H) mà đối thủ của họ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Braga,Galatasaray, CFR Cluij. [Man City đối đầu Real ở bảng "tử thần," M.U dễ thở] "Sau khi đúc rút được những kinh nghiệm xương máu ở mùa giải trước, M.Ukhông muốn mắc thêm một lỗi ngớ ngẫn nào nữa. Chúng tôi có một đội hình mạnh vàchắc chắn chúng tôi sẽ lọt vào vòng trong" - Sir Alex thể hiện sự quyết tâm của mình. Mùa trước sau khi kết quả lễ bốc thăm phân bảng Champions League được côngbố, rất nhiều người tin rằng Manchester United sẽ nhẹ nhàng tiến vào vòng knockout khi chỉ phải gặp những đối thủ dưới cơ gồm Benfica, Basel và Otelul Galati.Thế nhưng "Quỷ đỏ" bị loại khỏi sân chơi Champions League khi chỉ đứng ở vị tríthứ ba. Arsenal của huấn luyện viên Wenger cũng sẽ gặp phải không ít khó khăn khimà đối thủ của họ là Schalke, Olympiacos, Montpellier không dễ chơi chút nào.Đặc biệt, tân binh Giroud của các Pháo thủ sẽ có cơ hội tái ngộ đội bóng cũMontpellier.

Đội trưởng Benedikt Howedes của câu lạc bộ Schalke 04 đã bày tỏ sự hàilòng: “Đây là một bảng đấu rất thú vị, rõ ràng đối thủ lớn nhất của chúng tôi sẽlà Arsenal. Tôi rất mong chờ để được gặp lại hai cầu thủ người Đức LukasPodolski và Per Mertesacker." Barcelona rơi vào bảngđấu khá nhàn (bảng G) khi các đối thủ của họ chỉ là những đội bóng bậc trung của châu Âulà Benfica, Spartak Moscow và Celtic. Huấn luyện viên Neil Lennon của Celtic cho biết: "Barca là đối thủ nặng ký nhất ở bảngđấu này. Benfica cũng rất mạnh mẽ và Spartak có nhiều lợi thế về tài chính. Tuynhiên bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra ở bảng đấu này. Nếu chúng tôi có thể tậndụng tối đã lợi thế thi đấu trên sân nhà chúng tôi có thể làm nên bất ngờ." Đương kim vô địch Chelsea tái ngộ Juventus ở bảng E, đối thủ họ dễ dàng loại ởvòng knock-out năm 2009. Tổng giám đốc của Juventus - ông Giuseppe Marotta chobiết: "Chúng tôi thấy thật hạnh phúc khi được trở lại sân chơi Champiosn League.Chúng tôi hài lòng với bảng đấu này. Juventus dành sự tôn trọng cho tất cả cácđối thủ ở bảng đấu này."./.
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục