Suýt mất mạng vì bị ném vào máy ép của xe chở rác

Do say rượu, một người đàn ông đã không về nhà mà ngủ trong thùng chứa rác và suýt mất mạng vì bị ném vào máy ép của xe chở rác.
Sau khi rời khỏi quán bar Club 205 ở Portland (Mỹ), rạng sáng ngày 10/8, anhJustin Gilpatrick (27 tuổi) nhận thấy mình quá say và không thể lái xe được, anhquyết định nghỉ một lúc trong thùng rác tái chế cho đến khi tỉnh táo trở lại.

Tuy nhiên, Gilpatrick đã không thể ngờ rằng anh suýt nữa phải trả giá đắt choquyết định tưởng chừng như khôn ngoan của mình.

Gilpatrick bị xe tải chở rác mang đi sau đó và bị “ném” vào máy ép của xechở rác. Người lái xe hoàn toàn không phát hiện ra là có một người đàn ông bịmắc kẹt đằng sau xe sau khi đi được một quãng khá xa.

Trong thời gian đó tài xế xe còn cho ép phế liệu hai lần khi Gilpatrick đang ởtrong đó. Do máy ép gần như trống rỗng nên Gilpatrick đã may mắn thoát chết.

Rất may là sau khi nghe thấy tiếng kêu của Gilpatrick, tài xế đã cho xe dừng lạivà đưa Gilpatrick đến một nơi an toàn và sơ cứu bước đầu cho nạn nhân trong khichờ nhân viên y tế tới./.

Lê Bàng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Triệu trái tim cùng vì tầm vóc Việt, đồng hành cùng đất nước vào kỷ nguyên mới

Triệu trái tim cùng vì tầm vóc Việt, đồng hành cùng đất nước vào kỷ nguyên mới

Trong hơn 10 năm qua, với việc huy động được hơn 1 triệu tình nguyện viên đồng hành cùng các chương trình hành động, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt đã triển khai hàng trăm tỷ đồng tài trợ xây dựng các công trình dân sinh; đồng hành cùng nhiều chương trình nhân văn, nhân đạo không chỉ bằng những giá trị to lớn là tiền mặt, hiện vật mà còn lôi cuốn hàng triệu triệu người tham gia bằng những nghĩa cử giàu giá trị.