Thua Philippines 0-1, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó

Đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó khi để thua Philippines 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A tại AFF Suzuki Cup 2012.
Đội tuyển Việt Nam đã tự đẩy mình vào thế khó khi để thua Philippines 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng A tại AFF Suzuki Cup 2012. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi Calligdong. Với kết quả này, cơ hội đi tiếp của Việt Nam là vô cùng mong manh. Thầy trò huấn luyện viên Phan Thanh Hùng vẫn chỉ có 1 điểm và không có quyền tự quyết trong tay. Trong khi đó, trận thắng trong lần đối đầu thứ 2 liên tiếp tại AFF Cup trước Việt Nam đã giúp Philipines tạm leo lên vị trí thứ 2 của bảng A với 3 điểm, đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa đi tiếp vào bán kết. Hai Năm trước, Philippines cũng đã đánh bại đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Calisto 2-0, để rồi sau đó giành vé vào vòng đấu giành cho 4 đội bóng xuất sắc nhất. Sau trận đấu mở màn AFF Suzuki Cup 2012 không được như ý, đội tuyển Việt Nam phải giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu với đội tuyển Philippines để chắc suất vào vòng bán kết. Ở trận này huấn luyện viên trưởng đội tuyển Philippines Michael Weiss phải ngồi trên khán đài, sau khi bị trọng tài truất quyền chỉ đạo trong trận thua Thái Lan 1-2 hôm mở màn vì lỗi ném bóng vào người một cầu thủ Thái Lan. Trong khi đó, do hậu vệ phải Âu Văn Hoàn bị chấn thương giãn dây chằng trong gối trái còn hậu vệ trái Đào Văn Phong bị rạn xương sườn số 6, nên trong trận gặp đội tuyển Philippines vào chiều nay, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng đã phải thay mới nguyên cặp hậu vệ cánh, đó là Đình Đồng và Văn Biển. Công Vinh vẫn là người đá cao nhất trên hàng công của Tuyển Việt Nam. Ngay những phút đầu tiên của trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã chủ động chơi dâng cao lên phần sân của Philippines. Phút thứ 3, Tấn Tài đã có cơ hội để tung ra cú dứt điểm tiếc là không đủ để gây nguy hiểm. Phút 11, Quốc Anh có đường chuyền thuận lợi cho Thành Lương. Tuy nhiên, Thành Lương hơi vội nên anh sút không trúng bóng. Liền sau đó, Philippines có cơ hội nguy hiểm đáp trả nhưng Younghusband cũng sút trượt khi đối mặt với khung thành của Hồng Sơn. Những phút tiếp theo, Việt Nam vẫn là những người kiểm soát nhiều bóng hơn và gây sức ép về phía khung thành của Philippines. 20 phút của trận đấu đã trôi qua những vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi khi mà hàng thủ của Philippines vẫn đứng vững trước những đường lên bóng của đội tuyển Việt Nam. Phút 22, De Jong bên phía Philippines có đường căng ngang khá nguy hiểm khiến thủ thành Hồng Sơn phải mất 2 nhịp mới ôm gọn trái bóng. Ngay sau đó, Việt Nam tổ chức lên bóng và Quốc Anh thử vận may với cú sút ngoài vòng cấm đúng vị trí thủ môn. Phút 31, Thành Lương tung ra cú sút sệt từ khoảng cách 20 m, nhưng cũng giống những lần dứt điểm trước đó, bóng vẫn chưa thể đi vào mành lưới của Philippines. Những tình huống dứt điểm từ xa cho thấy đội tuyển Việt Nam đang rất nóng lòng có được bàn thắng mở tỷ số. Trận đấu đang trôi về những phút cuối cùng của hiệp 1. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang là những người giữ bóng nhiều hơn nhưng chưa thể làm nên chuyện. Phút 45, Trọng Hoàng tung ra cú dứt điểm bóng chạm chân hậu vệ Philippines đi hết đường biên ngang. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 0-0.
Thua Philippines 0-1, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó ảnh 1
Việt Nam bế tắc trước hàng thủ của Philippines.
45 phút đầu tiên diễn ra khá sôi nổi nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi, bước vào hiệp 2, cầu thủ hai bên đã thi đấu thận trọng hơn. Với 1 thế trận như thế này sẽ rất nguy hiểm nếu đội nào để thủng lưới. Hiệp 2 đã trôi qua được 9 phút nhưng vẫn chưa có một tình huống nào thực sự nguy hiểm được tạo ra trước khung thành của hai đội. Tuyển Việt Nam vẫn miệt mài tổ chức tấn công nhưng tỏ ra bế tắc. Những đường bóng cuối cùng lại quá đơn giản không gây khó cho đối phương. Phút 61, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Tuy nhiên, cú đá phạt của Thành Lương vào trong cho đồng đội không quá nguy hiểm trước hàng phòng ngự có chiều cao của Philippines. Ở những phút đã qua, đội tuyển Việt Nam là những người cầm bóng tốt hơn, gây được sức ép lên đối thủ. Tuy nhiên, điều mà các học trò của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chưa thể làm được là bàn thắng, khi mà chưa có được một đường chuyền đủ sắc bén. Trong khi đó, Philippines chủ động chơi lùi và rình rập cơ hội. Chứng kiến những gì đang diễn ra, đội tuyển Việt nam có sự thay đổi người đầu tiên. Quang Hải đã được tung vào sân để thế chỗ cho Công Vinh, với kỳ vọng "gà son" sẽ lên tiếng giúp đội nhà có được chiến thắng. Chỉ ít phút sau, Thành Lương cũng đã phải rời sân để nhường chỗ cho Văn Quyết. Phút 78, Philippines có tình huống tấn công dứt điểm khá bài bản từ cánh trái. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Guirado lại đi quá nhẹ. Ba phút sau đó, cầu thủ này đã có pha solo khá hay bên cánh phải xâm nhập vào vòng cấm rồi tung ra cú dứt điểm căng, nhưng rất may Đình Đồng đã lăn xả cản phá. Những phút đã qua, Philippines đã bắt đầu chơi dâng cao đội hình, bởi nếu chỉ giành được 1 điểm Philippines cũng khó có cơ hội giành vé đi tiếp. Gần như ngay lập tức, Philippines đã có được bàn thắng. Phút 85, từ đường chuyền qua đầu hàng thủ của Guirado, cầu thủ vừa vào sân là Calligdong dứt điểm chéo góc mở tỷ số 1-0 cho Philippines. Bất ngờ phải đón nhận bàn thua, đội tuyển Việt Nam dâng cao và Tấn Tài sau khi nỗ lực đi bóng rồi dứt điểm ở góc trái vòng cấm đã hạ thủ môn Eduard nhưng lại dội xà ngang bật ra. Trận đấu được bù giờ 4 phút. Phút 90+3, đội tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt từ khoảng cách gần 30m. Tấn tài đã dứt điểm thẳng về phía khung thành Philippines nhưng bóng đi quá cao so với khung thành. Kết quả chung cuộc Việt Nam thua 0-1. Đội hình ra sân

Việt Nam: Hồng Sơn - Văn Biển, Minh Đức, Gia Từ, Đình Đồng - Trọng Hoàng, Thanh Hưng, Tấn Tài, Thành Lương, Quốc Anh - Công Vinh.

Philippines: Eduard - Gier, Juan, James, Dennis - P.Younghusband, Jerry, De Jong, Mulders - Jonsson, Reichelt.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục