Theo tiết lộ của cựu Chủ tịch Real Madrid, Vicente Calderon, Sir Alex Ferguson đã chủ động hướng tới việc bán Cristiano Ronaldo cho Barcelona, chứ không phải Real Madrid.
Tuy nhiên, chân sút người Bồ Đào Nha đã từ chối và quyết định cập bến Real Madrid với mức phí kỷ lục 94 triệu euro.
"Ferguson không muốn bán Ronaldo cho Real, và ông ta đã chào mời Barca. Phía Barca đã rất hào hứng nhưng vấn đề mấu chốt là tuyên bố cuối cùng của Ronaldo: Tôi sẽ chẳng đi đâu ngoài Madrid," Calderon cho hay.
* Tiểu ban kỷ luật của UEFA đã quyết định đưa ra án phạt cấm chỉ đạo 2 trận đối với huấn luyện viên Manuel Pellegrini, do có những lời lẽ không đúng mực với trọng tài người Thụy Điển - Jonas Eriksson ở trận Man City thua Barcelona 0-2 tại Etihad tuần trước.
Với án phạt này, Pellegrini sẽ không thể góp mặt trên băng ghế huấn luyện của Man City trong trận lượt về vòng knock-out Champions League tại sân Nou Camp vào ngày 13/3 tới.
Đây thực sự là tổn thất rất lớn với Man City, khi mà họ phải hành quân đến Tây Ban Nha với nhiệm vụ phải thắng hơn 2 bàn trước Barcelona.
* Huấn luyện viên Jose Mourinho đã tỏ ra vô cùng tức giận khi Chelsea phải thi đấu sớm ở vòng 28 Premier League, mặc dù vừa trải qua trận đấu với Galatasaray ở Champions League cách đây 3 ngày.
"Mọi cầu thủ đều thích được ra sân đều đặn, nhưng sẽ không muốn phải cày ải liên tục. Các đội bóng trong cùng một quốc gia nên được ưu tiên hơn nếu họ phải tham dự cúp châu Âu. Đáng tiếc, Chelsea lại không nhận được điều đó," Mourinho cho hay.
* Sau thất bại sốc trước Real Sociedad ở vòng 27 Liga, Barcelona cần phải đứng lên để tiếp tục cuộc đua nếu không muốn tụt lại phía sau. Trận đấu với Almeria vào thời điểm này thực sự là bài kiểm tra phù hợp để họ lấy lại niềm tin.
Ngay trước thềm trận đấu này, Cesc Fabregas đã lên tiếng cho rằng Lionel Messi chính là "người đang phải gánh cả đội bóng trên vai vào thời điểm hiện tại. Nếu ai nghi ngờ gì về anh ấy, thì có lẽ họ sẽ phải nghi ngờ gấp 3 lần về chúng tôi."
"Tất cả những chỉ trích đối với Leo thật lố bịch. Với tôi anh ấy là một con người rất tốt, là cầu thủ toàn diện nhất."
* Trên tờ Bild, Philipp Lahm tỏ ra rất hài lòng khi được thi đấu ở vị trí tiền vệ. Thậm chí, cầu thủ này còn khẳng định rằng đây mới là vị trí phù hợp với mình.
"Vào lúc này, tôi thấy được bản thân mình tại vị trí trên hàng tiền vệ," Lahm bày tỏ. "Sự thực lúc này tôi chơi được cả hai vị trí khi được yêu cầu. Và với việc đã chuyển lên thi đấu hàng tháng trời ở vị trí mới này, tôi tin rằng mình hoàn toàn làm tốt khi lên tuyển."
* Trong bản danh sách 22 cầu thủ chuẩn bị cho trận giao hữu với Italy, huấn luyện viên Vicente del Bosque đã quyết định gạch tên nhiều tên tuổi kỳ cựu.
Ở tuyến trên, bộ đôi tiền đạo của Tây Ban Nha vài năm gần đây là Fernando Torres và David Villa đều bị gạch tên. Ở tuyến phòng ngự, Pique và Arbeloa cũng là những trụ cột vắng mặt trong danh sách.
Trong danh sách 22 cầu thủ lần này, Juan Mata, tân binh của Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua cũng mất phần lên tuyển./.