Trung Quốc: Dân dùng bình gas phản đối cưỡng chế

Người dân ở một ngôi làng tại tỉnh Quảng Đông đã sử dụng bình gas gây nổ chống lại việc chính quyền cưỡng chế di dời nhà xưởng.
Mạng Baidu của Trung Quốc cho biết tại tỉnh Quảng Đông của nước này vừa xảy ra một vụ đụng độ giữa người dân và chính quyền địa phương liên quan tới vấn đề thu hồi đất, vốn là chủ đề nóng trong thời gian qua,

Theo Baidu, vụ việc xảy ra ngày 19/7 tại thônLoan Châu huyện Toại Khê, thành phố Thậm Giang, tỉnh Quảng Đông, khiến hàng chục người bị đánh trọng thương, nhiều người bị bắt,nhiều xe ô tô và xe máy của người dân bị phá hỏng.

Lý do xungđột là người dân phản ứng lại việc chính quyền địa phương cưỡng chế didời nhà xưởng của họ. Hàng ngàn người dân trong thôn đã sử dụng xe ôtô,bình ga và nhiều vật dụng khác để làm chướng ngại vật ngăn cản chínhquyền cưỡng chế phá dỡ nhà xưởng.

Khi chính quyền địa phương huy độnghàng trăm cảnh sát đặc nhiệm đến trấn áp, những người phản đối đã gây nổcác bình ga khiến hàng chục người dân bị thương.

Theo AFP, Đảng Cộng sản Trung Quốc lo ngại tình trạng bất ổn xã hội sau khi mộtnghiên cứu của Viện khoa học xã hội Trung Quốc (CASS) cho biết tranhchấp đất đai là nguyên nhân chính trong khoảng 180.000 vụ biểu tình năm2010.

Vụ việc đáng chú ý nhất xảy ra năm 2011 ở ngôi làng miền nam Ô Khảm, nơinhà chức trách đã thu hồi đất không thông báo cho nông dân.

Theo luật,các quan chức có thể trả tiền bồi thường tới gấp 30 lần sản lượng củakhu đất nông nghiệp, nhưng thông thường mức chi trả thấp hơn và đất sauđó được bán cho những công ty bất động sản thương mại để bán lại với giácao hơn nhiều, gây ra bất bình từ phía người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".