Dễ dàng giành pole ở chặng đua phân hạng hôm thứ 7, Vettel tiếp tục thể hiệnphong độ xuất sắc tại ngày đua chính thức. Anh chỉ mất 1h39' để hoàn thành màntrình diễn của mình. Về nhì là tay đua khác của Red Bull Mark Webber, trong khingười cuối cùng có vinh dự đứng trên podium là Alonso của Ferrari.
Trong suốt chặng đua, hai tay đua của McLaren luôn có một sự tranh chấp kháquyết liệt, đặc biệt là màn tỉ thí mãn nhãn ở lap thứ 6 và thứ 7. Trong khi đó,với nỗ lực cùng sự quyết tâm rất cao, Lewis Hamilton đã khiến cho cuộc đua diễnra vô cùng kịch tính với những màn rượt đuổi ngoạn mục cùng các tay đua Alonso,Button, Rosberg, Webber.
Tuy nhiên, Sebastian Vettel vẫn đã tỏ ra vượt trội hơn tất cả để giành chiếnthắng trong chặng đua này, thậm chí anh còn "hăng" đến nỗi suýt chút nữa cóva chạm với các tay đua tốp dưới chưa hoàn thành lap.
Ở một diễn biến khác, huyền thoại từng 7 lần giành danh hiệu vô địch thế giớiMichael Schumacher đã có ngày đua không thực sự suôn sẻ ngay từ khi xuất phát. Ởlap thứ 30, anh đã phải vào pit stop lần 3 với trục trặc về cánh trước và 2 lốpxe. Anh kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 12.
Trong chặng đua này, chỉ có 2 tay đua phải ngừng cuộc chơi giữa chừng là Paul Di Resta của Force India và Timo Glock của Virgin. Nhìn chung chặng đua diễn ra suôn sẻ và không có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra.
Với kết quả nay, Sebastian Vettel tiếp tục dẫn đầu với 93 điểm, nhiều hơn ngườiđứng thứ hai Lewis Hamilton tới 34 điểm (59 điểm). Trong khi đó, đồng đội củaVettel, Mark Webber với 53 điểm, tạm thời đứng thứ ba trên bảng xếp hạng./.