Vũ sư dạy nhảy bán dâm cho 150 người rồi ghi hình

Huấn luyện viên Zumba đã bán dâm cho khoảng 150 người rồi bí mật ghi hình, trong số khách hàng có cả cựu thị trưởng của thị trấn.
Một bầu không khí kinh sợ đang bao trùm lên Kennebunk, một thị trấn đẹp như tranh vẽ nằm ở ven biển tại bang Maine (Mỹ) khi một huấn luyện viên Zumba (điệu nhảy Colombia, kết hợp cả nhảy lẫn aerobic) bị cáo buộc đã biến phòng tập thành nhà thổ với gái bán dâm duy nhất là chính cô ta. Quan trọng hơn, cô này đã bán dâm cho khoảng 150 khách hàng và bí mật ghi hình họ khi đôi bên đang vui vẻ. Mà trong số khách hành này có nhiều nhân vật cỡ bự, gồm cả cựu thị trưởng thành phố!
Vũ sư dạy nhảy bán dâm cho 150 người rồi ghi hình ảnh 1
Huấn luyện viên Zumba kiêm gái bán dâm Alexis Wright (Nguồn: NYT)
Tuần trước, cảnh sát đã bắt đầu công bố tên tuổi các khách hàng của cô gái, những người đã bị khởi tố với tội danh bảo trợ cho một cô gái điếm. Việc này đã khiến thị trấn xôn xao, bởi người ta đồn rằng danh sách có nhiều cái tên của những nhân vật nổi tiếng (tờ Portland Press Herald đã nhận diện một trong những nghi phạm là cựu thị trưởng South Portland). 21 người đầu tiên, với tên tuổi được công bố hôm đầu tuần, sẽ phải ra tòa vào ngày 5/12. Việc công bố những cái tên đã trở thành chủ đề tán chuyện của mọi người trong thị trấn, trong các quán cà phê, bãi đậu xe, cho tới các cửa hàng nhỏ nằm dọc theo phố chính York, về việc ai đã ở trong danh sách. Nó cũng làm dấy lên tranh cãi về việc liệu có nên công bố những cái tên hay không. Và hiển nhiên, đã có nhiều cuộc thảo luận mang ít tính kinh viện diễn ra đằng sau các cánh cửa đóng im ỉm của nhiều ngôi nhà nằm trong vùng. Một doanh nhân với đầu óc nhanh nhạy đã lập tức nghĩ ra việc in những chiếc áo phông với dòng chữ: "Tôi không nằm trong danh sách. Các bạn thì sao?". Những chiếc áo lập tức bán hết veo. Vụ việc, xét từ một số góc độ, thực ra khá phức tạp. Cảnh sát nói rằng thông qua việc ghi hình khách hàng, Alexis Wright, 29 tuổi, đã xâm phạm đời tư của họ. Vì thế các khách hàng, dù bị xem là những kẻ vi phạm luật, cũng đồng thời là các nạn nhân. Sự phức tạp này đã dẫn tới việc một tòa án ra phán quyết rằng người ta sẽ công bố tên của các khách hàng, nhưng không cung cấp thêm thông tin nhận dạng, như họ sống ở đâu, ngày tháng năm sinh. Song khi danh sách 21 cái tên đầu tiên được công bố, có nhiều cái tên rất phổ biến. “Paul Main” là một ví dụ và cái tên này đã chạy lòng vòng quanh các cuộc đàm đạo trong thị trấn, bởi có một người tên Paul Main từng làm việc cho văn phòng cảnh sát thị trấn và thậm chí còn ứng cử vào ghế cảnh sát trưởng cách đây vài năm. Nhân vật Paul Main này nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng khi thấy cái tên của mình trên TV, ông đã mỉm cười. Nhưng khi một đài phát thanh ở Boston nói ông là khách hàng của cô gái điếm, nụ cười lập tức tắt ngấm. Main, 65 tuổi, cho biết dù có những hiểu lầm, ông không bị thiệt hại gì. Tuy nhiên những người khác sẽ có thể lâm vào tình huống giống ông. Ông tin rằng nhưng cái tên nên được công bố, nhưng phải kèm theo thông tin nhận dạng. "Không nên có bất kỳ sự mập mờ nào cả. Thứ ba tuần trước, thẩm phán Thomas Warren ở Tòa án Tối cao đã đảo ngược quyết định của chính mình, nói rằng địa chỉ của những kẻ vi phạm sẽ được công bố. Kết quả là địa chỉ đã được đưa lên trong đêm thứ Ba. Nhìn chung, những người phụ nữ ở đây khi được phỏng vấn đều hoan nghênh việc tiết lộ càng nhiều thông tin càng tốt. Tuy nhiên đàn ông lại xem tội lỗi của các nhân vật trong danh sách không có gì to tát và tiết lộ thông tin sẽ làm hại gia đình họ. Kiếm được 150.000 USD trong 18 tháng Có thể thấy sự chia rẽ về quan điểm liên quan tới vụ việc, từ một cuộc tranh luận giữa 3 người bạn thân tại quán Duffy’s Tavern, tất cả đều đã về hưu và đang trong độ tuổi 80. Chet Galeucia, người sống ở Saco, đồng tình rằng phải công bố các cái tên. "Nếu tôi phạm tội, người ta phải công bố tên và địa chỉ của tôi." Nhưng Jim Pickett, người sống ở Portland, đã không đồng ý, với lý do không muốn gây hại tới các gia đình. Khi được hỏi liệu có phải các ông chồng vẫn chưa phá hoại các gia đình, dù rằng họ ngủ với cô gái điếm kể trên, ông nói: "Nhưng các gia đình vẫn chưa biết về chuyện này. Đây không phải là tội quá tồi tệ. Nó không giống như tội ăn cắp". Ngoài ra, ông nói rằng việc vui vẻ với gái bán dâm là "tự nhiên". "Ai là nạn nhân? Hiển nhiên không phải người phụ nữ. Cô ta mời gọi chuyện này. Cô ta kiếm được 150.000 USD trong 18 tháng" - Pickett nói. Ông Galeucia nói rằng vấn đề là vụ việc diễn ra ở một thị trấn như Kennebunk. "Người ta nghĩ rằng những thị trấn nhỏ tuyệt đẹp như nơi đây luôn thuần khiết như tuyết trắng" - ông nói và 3 người bạn già cùng nhau lắc đầu.
Vũ sư dạy nhảy bán dâm cho 150 người rồi ghi hình ảnh 2
Thi trấn Kennebunk không yên ả (Nguồn: NYT)

Thực tế, Kennebunk là một cộng đồng giàu có. Ngôi nhà nghỉ mùa hè của cựu Tổng thống George Bush nằm ở cảng Kennebunk gần đó. "Tất cả chúng tôi, những người đã biết và đánh giá Kennebunk là nơi tuyệt vời, hướng về gia đình, đều thấy buồn vì chuyện này" - thị trưởng Barry A. Tibbetts nói trong thông báo đưa ra hôm thứ Ba, trước khi những cái tên được tiết lộ. Màn cung cấp tên nhỏ giọt sẽ còn kéo dài trong nhiều tháng. Thiếu úy Burpee nói rằng vụ việc này có quy mô rất lớn trong khi chỉ vài người bị điều tra mỗi lần. Một khi có đủ chứng cứ để khởi tố ai đó, những cái tên sẽ được đưa vào danh sách và sẽ được công bố sau mỗi 2 tuần. Đợt công bố tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26/10, thời điểm người dân thị trấn có thể sẽ tiếp tục xôn xao thêm một lần nữa về việc ai đã ở trong danh sách./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục