Trong số 84 người được sơ tán khỏi vùng thảm họa có 18 thực tập sinh Việt Nam vàmột em bé 2 tuổi ở tỉnh Fukushima – nơi đặt nhà máy điệnhạt nhân Fukushima 1 đang gặp sự cố của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO); 41 sinhviên và thực tập sinh kỹ thuật cùng một người mang quốc tịch Đức đang sống vàlàm việc ở thành phố Sendai, thủ phủ tỉnh Miyagi; và 23 người khác đang sống ởthành phố Morioka, thủ phủ tỉnh Iwate.
Trong số này, khoảng 20 người đã tự tìm chỗ trú an toàn ở nhà người thân hoặcbạn bè ở thủ đô Tokyo hoặc tiếp tục di chuyển tới các tỉnh phía Nam nhằm đềphòng khả năng phóng xạ phát tán từ Nhà máy Điện Nguyên tử Fukushima số 1 pháttán tới thủ đô Tokyo. Số còn lại đã được bố trí tạm trú tại chùa Nisshin Kutsu ởtrung tâm thủ đô Tokyo, với sự giúp đỡ của ni cô Tâm Trí – một người Việt đangtheo học tại Trường Đại học Taisho và là đệ tử của Đại lão Hòa thượng DaichiYoshimizu trụ trì ngôi chùa này.
Ngay sau khi đến chùa Nisshin Kutsu, các công dân Việt Nam đã được các chuyêngia của Công ty Fuji Denki kiểm tra an toàn phóng xạ. Kết quả kiểm tra sơ bộ chothấy không có ai trong số những người đang tạm trú ở ngôi chùa này, kể cả cácthực tập sinh làm việc tại Nhà máy Sanshi Kijouku cách Nhà máy Điện Hạt nhânFukushima số 1 khoảng 35-40km, bị nhiễm phóng xạ.
Sau đó, những người này đã tham gia vào lễ cầu nguyện cho những người bị thiệtmạng trong thảm họa động đất và sóng thần vừa qua ở Nhật Bản và cầu bình an chonhững người còn đang sống ở trong vùng thảm họa. Tham dự buổi lễ này còn có Đạisứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình và ông Kunihiko Kitoh – người đã hỗ trợcông tác kiểm tra an toàn phóng xạ cho các công dân Việt Nam.
Phát biểu với các phóng viên TTXVN, Đại lão Hòa thượng Yoshimizu nói lãohòa thượngbiết có nhiều người Việt Nam ở Tokyo và các tỉnh lân cận khác như Kanagawa,Saitama và Chiba nhưng không biết về cộng đồng người Việt ở phía Đông Bắc NhậtBản. Thông qua ni cô Tâm Trí, lão hòa thượng được biết Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đãđưa các sinh viên và thực tập sinh Việt Nam từ các tỉnh Fukushima, Miyagi vàIwate sơ tán an toàn về Tokyo. Biết hoàn cảnh khó khăn của những người Việt Namchạy nạn động đất, lão hòa thượng đã mời họ về tạm trú tại chùa Nisshin Kutsu.
Theo Đại lão Hòa thượng Yoshimizu, lão hòa thượng đã chuẩn bị đồ bếp để có thể nấu ăn cho100 người. Ông nói rằng họ có thể ở đây thoải mái đến khi nào thu xếp được vềViệt Nam hoặc tìm được người thân, bạn bè ở chỗ ở khác.
Trong khi đó, ni cô Tâm Trí cho biết ni cô đã nhận được thông tin về việc cókhoảng 60 sinh viên Việt Nam đã vượt qua thử thách trong thảm họa động đất vàsóng thần vừa qua ở Nhật Bản và đang trên đường trở về Tokyo. Ni cô đã thông báovới đoàn rằng ni cô sẵn sàng đón đoàn nghỉ lại tại chùa Nisshin Kutsu bất cứ khinào họ cần.
Ông Kitoh, hiện đang làm đại diện Công ty Bảo Việt Securities Japan, nói: “Tôiđược Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản thông báo các sinh viên và tu nghiệp sinhđang được sơ tán về Tokyo từ ba tỉnh phía Đông Bắc Nhật Bản. Những người nàyđang lo lắng không biết có nhiễm xạ hay không. Vì vậy, Đại sứ quán Việt Nam tạiNhật Bản đã nhờ tôi giúp đỡ. Với trách nhiệm người đại diện Công ty Bảo ViệtSecurities Japan, tôi muốn giúp đỡ những người bạn Việt Nam.”
Theo ông Itoh, Công ty Fuji Denki là một trong những công ty hàng đầu ở Nhật Bảntrong lĩnh vực giám sát phóng xạ. Vì vậy, ông đã đề nghị họ giúp đỡ mang 2 máykiểm tra nồng độ phóng xạ tới chùa Nishin Kutsu để kiểm tra cho từng người. Ôngrất vui mừng vì kết quả kiểm tra cho thấy không ai bị nhiễm phóng xạ.
Phát biểu với những người tham dự, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bìnhđã bày tỏ sự cảm ơn những tấm lòng nghĩa hiệp của Đại lão Hòa thượng Yoshimizuvà ông Kitoh cũng như các bạn bè Nhật khác đã giúp các công dân Việt Nam đanggặp khó khăn trong bối cảnh nước Nhật vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả nặngnề của thảm họa động đất và sóng thần vừa qua. Đại sứ cũng khẳng định Chính phủvà Nhà nước sẽ hỗ trợ hết sức cho tất cả những người vừa trở về từ khu vực thảmhọa.
Trong khi đó, trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, bạn Nguyễn Sơn Hải, một thựctập sinh làm việc tại Nhà máy Sanshi Kijouku vừa trở về từ tỉnh Fukushima, chobiết bạn thật sự lo lắng về những người vẫn còn ở trong khu vực nguy hiểm ở tỉnhFukushima và mong muốn họ cũng được sơ tán tới nơi an toàn. Bạn cũng mong muốnChính phủ hỗ trợ về vốn để lập nghiệp hoặc đào tạo nghề cho những tu nghiệp sinhphải trở về nước do ảnh hưởng của thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản.
Để đảm bảo lương thực cho những người đang trú tại chùa Nishin Kutsu, bạn NguyễnNgọc Tú, Chủ tịch Hội Thanh niên-Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), chobiết VYSA đã trích một phần tiền từ Quỹ Tấm lòng Vàng VYSA để mua lương thực vàđồ ăn cho những người Việt Nam vừa sơ tán khỏi các vùng nguy hiểm. Trước đó, gầnchục thành viên khác của VYSA ở Tokyo và các tỉnh lân cận đã chở đồ quyên gópnhư quần áo và lương thực tới cho những người đang trú tại ngôi chùa này.
Theo các thông tin từ phía những người sơ tán, hiện vẫn còn khoảng 40 người,trong đó có chủ yếu là sinh viên, vẫn ở lại tỉnh Iwate. Hơn chục người khác vẫnđang còn ở hai tỉnh còn lại là Fukushima và Miyagi.
Ba đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã xuất phát từ thủ đôTokyo vào lúc 19 giờ tối 15/3, với quyết tâm sơ tán công dân Việt Nam ra khỏicác tỉnh bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua./.