Ấm áp ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy

Không chỉ hỗ trợ người bệnh bằng các hoạt động miễn phí, Chương trình còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị, sớm trở về với gia đình, người thân.
Ấm áp ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 1Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Sau hơn 2 năm bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, ngày 16/4, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với những hoạt động ý nghĩa.

Không chỉ hỗ trợ người bệnh bằng các hoạt động miễn phí, Chương trình còn mang ý nghĩa tiếp thêm động lực để người bệnh yên tâm điều trị, sớm trở về với gia đình, người thân.

Khác với những Chủ nhật bình thường, sáng 16/4, khuôn viên khu vực cấp phát thuốc của Bệnh viện Chợ Rẫy đông vui, nhộn nhịp lạ thường.

[Được “gỡ vướng,” nhiều máy móc của Bệnh viện Chợ Rẫy hoạt động trở lại]

Một sân khấu dã chiến được dựng lên với nhiều tiết mục văn nghệ, ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật độc đáo.

Phía bên dưới, người bệnh vừa được lực lượng tình nguyện viên cắt tóc, gội đầu vừa thưởng thức văn nghệ.

Thỉnh thoảng những tràng pháo tay giòn giã, tiếng cười thoải mái lại vang lên. Không khí rộn ràng như một ngày hội lớn.

Ở một góc khác, hàng chục bệnh nhân cũng đang được cắt tóc, trang điểm, thay trang phục chụp hình chân dung miễn phí.

Cuối cùng, một bữa cơm thân mật, ấm cúng dành riêng cho bệnh nhân, thân nhân được tổ chức ngay trong khuôn viên bệnh viện, kết thúc ngày Chủ nhật tràn ngập tình cảm yêu thương.

Ấm áp ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 2Bữa cơm ấm áp, thân tình tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Thạc sỹ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết sau hơn 2 năm gián đoạn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ tháng 4/2023, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” được khởi động trở lại với những hoạt động ý nghĩa như: Biểu diễn văn nghệ, cắt tóc, gội đầu miễn phí, chụp ảnh chân dung lưu niệm, bữa cơm thân mật.

Qua 19 lần tổ chức, Chương trình đã phục vụ cắt tóc-gội đầu miễn phí cho 3.973 lượt người bệnh, thân nhân, cung cấp 2.290 suất ăn miễn phí, tặng 143 phần quà, chụp ảnh chân dung cho 579 người bệnh...

Theo Thạc sỹ Lê Minh Hiển, để tổ chức thành công 20 chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương,” Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều văn nghệ sỹ, tình nguyện viên đến từ các doanh nghiệp, câu lạc bộ thiện nguyện.

Nhiều lần mang đến “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” những tiết mục xiếc đặc sắc, nghệ sỹ xiếc Minh Tiến chia sẻ mỗi lần đứng trên sân khấu của Bệnh viện Chợ Rẫy đều có cảm xúc đặc biệt bởi khán giả là những người bệnh.

Ấm áp ngày Chủ nhật chia sẻ yêu thương tại Bệnh viện Chợ Rẫy ảnh 3Biểu diễn xiếc tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Nghệ sỹ xiếc Minh Tiến hy vọng các tiết mục sẽ mang đến tiếng cười, niềm vui, sự thư giãn, thoải mái cho người bệnh để họ vơi bớt đi sự đau đớn của bệnh tật.

Ngoài “Chủ nhật chia sẻ yêu thương,” Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy đang triển khai 23 chương trình hỗ trợ người bệnh khác như: Chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư, đồng hành cùng bệnh nhân chạy thận nhân tạo, Bếp yêu thương cung cấp hơn 4.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày...

“Chúng tôi mong muốn làm sao giúp được ngày càng nhiều người bệnh, thân nhân bớt đi một chút khó khăn, vất vả trong quá trình khám chữa bệnh và tạo tâm lý yên tâm, động viên họ tiếp tục chiến đấu với bệnh tật,” Thạc sỹ Lê Minh Hiển cho biết./.

Ngày 16/4, chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 20 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với những hoạt động ý nghĩa: biểu diễn văn nghệ, cắt tóc, gội đầu miễn phí, chụp ảnh chân dung lưu niệm, bữa cơm thân mật. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Ngày 16/4, chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” lần thứ 20 tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã quay trở lại với những hoạt động ý nghĩa: biểu diễn văn nghệ, cắt tóc, gội đầu miễn phí, chụp ảnh chân dung lưu niệm, bữa cơm thân mật. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Cắt tóc, gội đầu miễn phí cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Qua 19 lần tổ chức, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” đã phục vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí cho 3.973 lượt người bệnh, thân nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Qua 19 lần tổ chức, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” đã phục vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí cho 3.973 lượt người bệnh, thân nhân. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Biểu diễn xiếc tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Biểu diễn xiếc tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Hàng trăm bệnh nhân háo hức tham gia Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Hàng trăm bệnh nhân háo hức tham gia Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Một bệnh nhi tham dự Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Một bệnh nhi tham dự Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Qua 19 lần tổ chức, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” đã phục vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí cho 3.973 lượt người bệnh, thân nhân, cung cấp 2.290 suất ăn miễn phí, tặng 143 phần quà, 1.110 tranh chữ thư pháp và chụp ảnh chân dung cho 579 người bệnh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Qua 19 lần tổ chức, Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” đã phục vụ cắt tóc, gội đầu miễn phí cho 3.973 lượt người bệnh, thân nhân, cung cấp 2.290 suất ăn miễn phí, tặng 143 phần quà, 1.110 tranh chữ thư pháp và chụp ảnh chân dung cho 579 người bệnh. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Trang điểm, chụp hình cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Trang điểm, chụp hình cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Trang điểm, chụp hình cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Trang điểm, chụp hình cho bệnh nhân tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Bữa cơm ấm áp, thân tình tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)
Bữa cơm ấm áp, thân tình tại Chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương.” (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục