Angola: 10 người chết vì bị giẫm đạp đêm giao thừa

10 người, trong đó có 4 trẻ em, đã thiệt mạng và 120 người khác bị thương vì bị giẫm đạp trong buổi cầu kinh Năm mới tại thủ đô Luanda.
Mười người, trong đó có bốn trẻ em, đã thiệt mạng và 120 người khác bị thương trong một cuộc giẫm đạp trong buổi cầu kinh Năm mới tại thủ đô Luanda của Angola vào tối giao thừa vừa qua.

Hãng tin Angola Angop dẫn lời người phát ngôn cơ quan phòng vệ dân sự Faustino Sebastiao nói các nạn nhân bị giẫm đạp và ngạt thở tới chết trên lối vào sân vận động Cidadela Desportiva sau khi chỉ hai trong bốn cửa vào sân được mở. Mười hai trong số những người bị thương vẫn còn ở trong bệnh viện vào ngày thứ Ba.

“Chúng tôi dự tính có 70.000 người tới, nhưng con số thực lớn hơn nhiều,” Ferner Batalha, một linh mục, nói với Angop. Ông cũng nói phía nhà thờ đã thông báo trước với nhà chức trách về buổi cầu kinh và có mời các nhân viên của Hội chữ thập Đỏ tham dự.

Lina Ali, giám đốc bộ phận nghiệp vụ ở bệnh viện Americo Boavida, xác nhận các nạn nhân thiệt mạng vì ngạt thở và 70 người đã phải nhập viện./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục