Báo VietnamPlus được xướng tên trong hai cuộc thi viết tôn vinh về y, bác sỹ

Nhà báo Cao Thị Thùy Giang - Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt giải Ba và giải Khuyến khích trong hai cuộc thi viết về các y, bác sỹ.

Tác giả Cao Thùy Giang nhận giải Ba cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần thứ hai. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tác giả Cao Thùy Giang nhận giải Ba cuộc thi viết "Người thầy thuốc trong tôi" lần thứ hai. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 26/2 đã diễn ra Lễ tổng kết và trao giải hai cuộc thi viết tôn vinh về các y bác sỹ gồm cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần thứ hai và cuộc thi viết "Sự hy sinh thầm lặng" lần VI.

Đây là hoạt động chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Nhà báo Cao Thị Thùy Giang - Báo Điện tử VietnamPlus đã đoạt giải Ba và giải Khuyến khích của hai cuộc thi trên.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” do Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức diễn ra tối nay. Được phát động từ tháng 2/2023, cuộc thi nhằm tôn vinh các tấm gương, sự hy sinh của các thầy thuốc, nhân viên y tế ở mọi miền đất nước trong công cuộc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe toàn dân.

Cuộc thi đã nhận được hơn 1.000 tác phẩm dự thi từ các tác giả khắp mọi miền Tổ quốc. Trong đó có nhiều tác phẩm có giá trị nhân văn cao cả, nhận được sự đồng cảm, quan tâm của xã hội. Nhiều tác phẩm thể hiện góc nhìn mới với những câu chuyện cảm động từ chính cuộc đời làm nghề của các y, bác sỹ, những người đã không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn nỗ lực học tập, rèn luyện, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, tận tâm, tận lực để cứu người.

Ban tổ chức đã chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc nhất, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba, 6 giải Khuyến khích. Trong đó giải Đặc biệt có giá trị cao nhất từ trước đến nay, lên tới 80 triệu đồng.

Giải Đặc biệt được trao cho tác giả Ngô Anh Văn, Báo Sức khỏe và Đời sống với tác phẩm “Hồi sinh những mảnh đời bất hạnh.” Giải Nhất thuộc về tác giả Phương Thoa đến từ Hãng phim Tài liệu và Khoa học trung ương với phóng sự “Hành trình nghiên cứu vắc-xin.”

Hai giải Nhì thuộc về tác giả Nguyễn Quỳnh (Báo điện tử Dân Việt) với tác phẩm “Chuyện về người phụ nữ Mỹ kỳ lạ bán nhà đến Việt Nam để chữa lành nỗi đau cho bệnh nhân đột quỵ” và tác giả Vũ Kim Vân (Thành phố Hồ Chí Minh) với tác phẩm “Cựu điệp viên tình báo A10 về già không muốn thảnh thơi.”

y te.JPG
Ban tổ chức trao giải ba cho các tác giả. (Ảnh: BTC)

Giải Ba được trao cho nhóm tác giả Hà Hải Yến - Nguyễn Thị Minh Thảo (Báo Điện Biên Phủ) với loạt bài “Lặng thầm nơi thâm sơn cùng cốc," tác giả Hoàng Nữ Thái Bình (đến từ Hà Nội) với tác phẩm “Người thầy thuốc tận lực giảm nỗi đau ung thư và những dấu ấn trên dấu mốc trăm năm,” tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung (Tạp chí Lao động và Công đoàn) với tác phẩm “Người đưa kỹ thuật mổ nội soi với chỉ 1 vết mổ dưới 2cm lên ngang tầm thế giới,” nhóm tác giả Trần Đức Duy - Vi Văn Bình (Hà Nội) với phóng sự “Bảo mẫu ‘Lân tâm thần," tác giả Hà Văn Đạo (Khánh Hòa) với tác phẩm “Hơn 30 năm xoa dịu cơn đau của bệnh nhân phong.”

Nhà báo Cao Thị Thùy Giang - Báo Điện tử VietnamPlus là một trong 6 tác giải đoạt giải Khuyến khích với tác phẩm “Người tiếp sức mạnh giữ phên dậu Tổ quốc giữa biển Đông” với nhân vật là Đại uý, bác sỹ Lã Văn Tuấn - Bệnh xá trưởng, Chủ nhiệm Quân Y Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, sáng 26/2, Báo Người Lao động đã tổ chức trao giải cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần thứ hai. Cuộc thi được phát động từ tháng 3/2023 nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp thầm lặng, cao cả của đội ngũ y-bác sĩ trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao động cho biết cuộc thi đã thu hút hàng trăm tác phẩm dự thi của các cây bút chuyên và không chuyên khắp cả nước. Các bài viết mô tả sinh động và chân thực trách nhiệm, tài năng, y đức của những "chiến binh blouse trắng" trong các bệnh viện, cơ sở y tế. Không chỉ chữa bệnh, họ còn ân cần quan tâm và giúp đỡ để người bệnh vượt qua nỗi sợ hãi về bệnh tật và sau điều trị, phẫu thuật.

Ban giám khảo cuộc thi đã chọn ra 35 bài viết vào vòng sơ tuyển và đăng trên các phương tiện xuất bản của Báo Người Lao Động. Từ các bài viết được chọn đăng, ban giám khảo tiếp tục chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải một giải Nhất, một giải Nhì, hai giải Ba và ba giải Khuyến khích.

Cụ thể, giải Nhất được trao cho tác phẩm "Những ‘blouse trắng’ gia đình tôi mang ơn suốt đời" của tác giả Lục Thị Hai (Thái Nguyên). Giải Nhì được trao tác phẩm "Người thắp lửa niềm tin," tác giả Nguyễn Thị Thanh Nga (Thành phố Hồ Chí Minh). Hai giải Ba được trao cho tác phẩm, và tác phẩm "Nữ điều dưỡng đáng mến" của bác sỹ Nguyễn Thanh Minh và tác phẩm "Ở nơi bệnh nhân - bác sỹ là một gia đình" của tác giả Cao Thị Thùy Giang (Báo Điện tử VietnamPlus).

Ba giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm "Bác sỹ ‘đanh đá’ nói không với phong bì," tác giả Nguyễn Hải Minh (Báo Dân trí); tác phẩm "Khoa Hồi sức tích cực và những ca trực kinh hoàng," tác giả Nguyễn Hồng Tốt; tác phẩm "Nữ bác sỹ gần 20 năm gắn bó với bệnh nhân HIV/ AIDS," tác giả Nguyễn Định.

Bên cạnh việc trao giải cho các tác giả, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024), Báo Người Lao động còn tri ân và vinh danh 2 cá nhân, 3 tập thể tiêu biểu trong ngành y tế. Họ là những người thật việc thật bước ra từ các trang viết của các tác phẩm dự thi.

Tại lễ trao giải, Báo Người Lao động cũng phát động cuộc thi viết "Người Thầy thuốc trong tôi" lần thứ 3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục