Breivik đã từng phấn khích hét lên sau khi thảm sát

Trong phiên xét xử kẻ sát nhân Breivik ở Olso của Na Uy, một nhân chứng cho biết tên sát thủ đã la hét  sung sướng sau khi thảm sát.
Trong phiên xét xử kẻ sát nhân Anders Behring Breivik đang diễn ra ở thủ đô Olso của Na Uy, một nhân chứng cho biết tên sát thủ đã la hét trong sự sung sướng sau khi tiến hành vụ thảm sát trên đảo Utoeya.

Trả lời bằng giọng nói mạnh mẽ, nhân chứng Tonje Brenna cho biết cô đã nghe thấy tiếng la hét sung sướng của Anders Behring Breivik: “Tôi đã nghe thấy rõ ràng. Đó là những tiếng dạng như Woo-Hoo. Đó là những âm thanh la hét trong sự thoả mãn.”

Ngồi cách không xa nhân chứng Tonje Brenna, Breivik, kẻ không thể hiện bất cứ cảm xúc nào kể từ khi vụ xét xử diễn ra từ hôm 164, vẫn giữ thái độ lặng im.

Hiện Breivik đã bị cáo buộc có những hành động khủng bố sau khi đánh bom một toà nhà chính phủ ở thủ đô, làm tám người thiệt mạng, rồi tới trại Hè do Đảng Lao động tổ chức trên đảo Utoeya để tiến hành vụ xả súng làm 69 người thiệt mạng.

Toà án ở Olso hiện đang cố gắng xác minh trạng thái của Breivik khi tiến hành vụ tấn công.

Nếu bị xác định trong trạng thái minh mẫn, Breivik có thể đối mặt với 21 năm tù giam và có thể là chung thân nếu bị coi là hiểm hoạ với xã hội./.

Trà My (Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục