Cao Bằng: Phạt tù hai đối tượng đầu độc hàng xóm và đánh chết bố đẻ

Đối tượng Triệu Dào Piao đã lấy lọ thuốc trừ sâu đầu độc nguồn nước hàng xóm do mâu thuẫn trong sinh hoạt, còn đối tượng Nông Văn Khoa bị xét xử vì hành vi đánh chết bố đẻ do xảy ra cãi vã.
Cao Bằng: Phạt tù hai đối tượng đầu độc hàng xóm và đánh chết bố đẻ ảnh 1Bị cáo Triệu Dào Piao tại phiên tòa. (Ảnh: Hoàng Tiến/TTXVN phát)

Ngày 20/7, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Triệu Dào Piao, (sinh năm1969, trú tại xóm Khuổi My, xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình) về tội giết người. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Triệu Dào Piao và gia đình bà Triệu Mùi Nái (sinh năm 1976, ở cùng xóm) có mâu thuẫn trong sinh hoạt hằng ngày.

Khoảng 16 giờ ngày 9/11/2020, Triệu Dào Piao đã lấy lọ thuốc trừ sâu nhãn hiệu Wavotox 585 EC trộn với củ khoai dại đã dầm nát, để vào đầu nguồn nước sinh hoạt của gia đình bà Nái.

Mục đích là để hỗn hợp chất độc hòa dần theo nguồn nước khiến mọi người trong gia đình bà Nái sẽ chết từ từ.

Hai ngày sau, bà Nái phát hiện nước có mùi lạ nên lên đầu nguồn nước kiểm tra thì phát hiện túi nilon chứa thuốc trừ sâu. Bà Nái đã báo với chính quyền địa phương.

Được biết, sau khi sử dụng nguồn nước, các thành viên trong gia đình bà Nái có biểu hiện ngộ độc như đau đầu, chóng mặt, riêng con dâu bà Nái là Lý Mùi Liều phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình.

Căn cứ các tình tiết của vụ án, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt bị cáo Triệu Dào Piao 8 năm tù giam.

[An Giang: Bắt thêm 1 đối tượng trong vụ giết người ở huyện Châu Thành]

Cùng ngày, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nông Văn Khoa (sinh năm 1978, trú tại xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng).

Theo cáo trạng, ngày 15/1/2021, Nông Văn Khoa đến nhà bố đẻ là Nông Văn Phừng (sinh năm 1943, trú tại xóm Lũng Pươi), để chăn lợn.

Do bị ông Phừng nghi ngờ Khoa trộm tiền nên giữa hai bố con xảy ra cãi vã. Khoa đã dùng sống dao đập vào vùng đầu của ông Phừng rồi bỏ đi.

Đến khoảng 8 giờ ngày 16/1, Khoa và vợ quay lại nhà bố thì thấy ông Phừng đã chết.

Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục