Câu chuyện xúc động của những gia đình vô sinh hiếm muộn

Chạy chữa nhiều năm thất bại và hết sạch tiền, nhiều cặp vợ chồng gần như tuyệt vọng vì không biết tới khi nào có đủ tiền để điều trị hiếm muộn. Nỗi mong mỏi có tiếng trẻ thơ bi bô cứ thế kéo dài.
Câu chuyện xúc động của những gia đình vô sinh hiếm muộn ảnh 1Gia đình chị Nông Thị Quỳnh chia sẻ về hành trình có con. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hiện nay, tình trạng vô sinh hiếm muộn xảy ra khá nhiều với các cặp vợ chồng. Nhiều trường hợp hiếm muộn con hàng chục năm dù chạy chữa khắp nơi nhưng kinh tế eo hẹp là rào cản khiến họ chưa có cơ hội được làm cha mẹ. Tuy nhiên, dù trong hoàn cảnh nào, khát khao “tìm con” trong họ chưa bao giờ tắt.

Khi may mắn mỉm cười

Vợ chồng người dân tộc Êđê-Mường, chị H Dla Buôn Ya, anh Phùng Văn Ba (huyện Tân Sơn, Phú Thọ), kết hôn từ năm 2016, vẫn chưa sinh con. Đi khám, các bác sỹ phát hiện anh hiếm muộn do vô tinh. Dù biết nguyên nhân họ cũng không thể điều trị vì quá khó khăn, phải chăm sóc cụ ông 98 tuổi ở nhà.

[Những điều “kỳ diệu” của y học hỗ trợ sinh sản cho người hiếm muộn]

“Vợ chồng tôi không biết bao giờ có thể kiếm được 100 triệu để đi chữa trị và thụ tinh ống nghiệm. Nhiều lúc chỉ biết thở dài, mong ước có con ngày càng xa vời,” chị H Dla Buôn Ya ngậm ngùi.

Có mặt tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, chị Ya chia sẻ: “Khi gửi hồ sơ tham gia Tuần lễ Vàng, mình cũng chỉ dám đặt chút hy vọng vì người tham gia đông lắm. Thật may mắn, khi vợ chồng mình được các bác sỹ giúp miễn phí. Vậy vợ chồng mình sắp với tới niềm mong mỏi bấy lâu.”

Câu chuyện xúc động của những gia đình vô sinh hiếm muộn ảnh 2H Dla Buôn Ya và chồng Phùng Văn Ba nhận được gói hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm miễn phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Gia đình chị Hoàng Thị Lai, anh Trần Đình Lý (ở Nam Đàn, Nghệ An), kết hôn từ năm 2013, đến nay đã 9 năm vẫn chưa có con. Họ sống cùng 9 người gồm bố mẹ, anh trai, các cháu, thu nhập chủ yếu nhờ làm nông nghiệp.

Mong con, hai vợ chồng đã từng 4 lần thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) nhưng đều thất bại. Vì không có đủ kinh phí để theo đuổi hành trình chữa trị tốn kém, hành trình tìm con đành gác lại, thậm chí có lúc hai vợ chồng nghĩ sẽ buông xuôi… 

Hoàn cảnh của chị Trần Thị Thắm, anh Vũ Văn Trường (Thị trấn Yến Lạc, Na Rì, Bắc Kạn) cũng éo le. Họ kết hôn từ năm 2012, chị bán vé số, anh cắt tóc, gom góp dành dụm mỗi ngày để lo cho gia đình và chăm sóc bố bị bệnh thận. Suốt 10 năm qua, nỗi mong con luôn canh cánh trong lòng. Thế nhưng, mọi khát khao, mọi nỗ lực muốn có con dường như bị ghì lại vì gánh nặng kinh tế.

Hay như cặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Miền, anh Vũ Đức Quỳnh (Phúc Thọ, Hà Nội) cũng nhiều nỗi niềm. Kết hôn từ năm 2014, hai vợ chồng chịu thương chịu khó làm thuê nhưng thu nhập khá bấp bênh. Toàn bộ số tiền dành dụm được cũng để chạy chữa cho mẹ anh Quỳnh bị hỏng đáy mắt 8 năm nay. Họ biết rõ mình hiếm muộn nhưng vẫn chưa dám chạy chữa vì biết không thể có số tiền lớn để theo đuổi hành trình nhiều gian nan này.

Mỗi gia đình câu chuyện, dù khác nhau nhưng có chung một nỗi niềm, đó là khát khao mong con nhưng vẫn chưa thể vẹn tròn mà kinh tế là rào cản lớn. Chạy chữa nhiều năm đều thất bại và hết sạch tiền, nhiều cặp vợ chồng gần như tuyệt vọng vì không biết tới khi nào họ có đủ kinh phí để điều trị hiếm muộn.

May mắn được lựa chọn thực hiện thụ tinh ống nghiệm miễn phí, đối với họ, đây giống như giấc mơ, giúp họ có thêm động lực và niềm tin trên hành trình khát khao tìm kiếm con.

Sau gần một tháng triển khai Chương trình Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2022 của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, có 10 cặp vợ chống hiếm muộn, khó khăn được thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí 100%. Bên cạnh đó, 60 ca khác cũng được miễn phí thực hiện các kỹ thuật như sàng lọc phôi mang gene bệnh, vi phẫu tìm tinh trùng, nội soi thăm dò buồng tử cung và nuôi cấy, theo dõi phôi bằng hệ thống tự động.

Những giấc mơ có thật

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm hoàn toàn miễn phí cho các cặp vợ chồng khó khăn. Trong các ca được thụ tinh ống nghiệm miễn phí từ năm 2019 đến nay, 85% các gia đình đã có tin vui và sinh con khỏe mạnh, các gia đình còn lại đang chờ chuyển phôi cũng như nhận được sự hỗ trợ tối đa từ bệnh viện.

Những quả ngọt từ chương trình hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí năm 2020 cũng được chia sẻ như là một động lực với những cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn.

Đó là gia đình chị Nông Thị Quỳnh (sinh năm 1995) và anh Ma Văn Toàn (sinh năm 1990), người dân tộc Tày (xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang). Năm 2015, khi kết hôn, hai vợ chồng không kế hoạch nhưng chờ lâu vẫn không có tin vui. Đi thăm khám hiếm muộn, chị Quỳnh được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang - một trong những nguyên nhân gây vô sinh phổ biến ở nữ giới. Sau đó, gia đình họ bắt đầu hành trình “tìm con” đầy gian nan.

Câu chuyện xúc động của những gia đình vô sinh hiếm muộn ảnh 3Chị Quỳnh và anh Toàn bên các bé Voi và Thỏ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Họ cố gắng tích góp, có được bao nhiêu tiền đều dùng để cắt thuốc mong sớm có con. Nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười khi những thang thuốc không có tác dụng, hai lần thực hiện IUI cũng thất bại. Sau những lần điều trị thất bại, tưởng chừng như hành trình phải tạm gác lại vì kinh tế khó khăn.

Tháng 7/2020, biết đến chương trình Tuần Lễ Vàng, hai vợ chồng quyết định xuống Hà Nội để nộp hồ sơ tham gia và may mắn trở thành 1 trong 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận được gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm.

Sau đó, họ bắt đầu quá trình điều trị tại bệnh viện. Hai tháng sau, hạnh phúc đã mỉm cười khi chị Quỳnh đã đậu thai ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên. Vào ngày 15/06/2021, bé Voi và Thỏ (cân nặng 2,6kg/bé) của đôi vợ chồng người dân tộc Tày chào đời trong niềm vui sướng không gì sánh được của gia đình.

Hay như trường hợp của vợ chồng anh Trần Văn Đức (sinh năm 1987) và chị Doãn Thị Thu Hoài (sinh năm 1987) quê ở Xã Tân Thành, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Năm 2014, sau 10 tháng kết hôn, ước mơ về một gia đình trọn vẹn tưởng chừng như đã đóng lại khi anh Đức không may bị tai nạn lao động dẫn đến liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống. Kinh tế khó khăn, mọi thứ đều dồn hết cho việc điều trị của anh Đức nên hành trình tìm con của hai vợ chồng cũng phải tạm dừng.

Giữa giai đoạn khó khăn ấy, anh Đức và chị Hoài đã nhận được món quà bất ngờ là gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm trong Tuần lễ vàng ươm mầm hạnh phúc 2020. Sau một hành trình dài kiếm tìm “trái ngọt,” cuối cùng, anh chị đã chạm tay tới giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Không riêng gia đình anh Toàn-chị Quỳnh và anh Đức-chị Hoài, rất nhiều gia đình nhận hỗ trợ miễn phí của bệnh viện từ năm 2019-2021 đã sinh con khoẻ mạnh hoặc đang có tin vui. Điều này đã tiếp thêm động lực cho các cặp vợ chồng đang khắc khoải mong con cũng như vừa bắt đầu vào hành trình tìm con.

Bác sỹ Nguyễn Khắc Lợi - Giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho biết đến thời điểm này đã có hơn 40 gia đình được bệnh viện hỗ trợ thụ tinh trong ống nghiệm miễn phí từ chương trình.

Theo ông, các gia đình, hoặc là đã từng khám hiếm muộn và nỗ lực chạy chữa nhưng không có kết quả, lại không thể xoay xở thêm kinh phí để tiếp tục, hoặc phải gác hẳn việc điều trị ngay từ đầu vì áp lực kinh tế đè nặng; dù trong hoàn cảnh nào, khát khao “tìm con” trong họ chưa bao giờ tắt. Đó là lý do qua từng năm, bệnh viện luôn muốn đồng hành để san sẻ, giúp họ sớm chạm vào ước mơ thiêng liêng của cuộc đời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục