Cơn đau đầu của Hansi Flick: Marco Reus hay Thomas Müller?

Cơn đau đầu của Hansi Flick: Marco Reus hay Thomas Mueller?

Huấn luyện viên Hansi Flick dường như đang "đau đầu" khi phải đưa ra quyết định chọn lựa Marco Reus hay Thomas Mueller ở đội hình chính trong trận gặp Bắc Macedonia sẽ diễn ra vào 1h45 ngày 12/10 tới.
Cơn đau đầu của Hansi Flick: Marco Reus hay Thomas Mueller? ảnh 1Hansi Flick sẽ chọn Reus hay Mueller? (Nguồn: Getty Images)

Sau lần hội quân hồi tháng 9, câu chuyện khiến ngay cả những Ultra Bayern cũng phải thấy ngượng khi Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic công khai "bắn những mũi tên tẩm độc" trên truyền thông nhằm vào Marco Reus.

"Tôi thấy nực cười, khi người ta rời đội tuyển nhưng vài ngày sau lại thi đấu ở Bundesliga, trong khi cầu thủ của chúng tôi ở lại và tiếp tục thi đấu," Hasan Salihamidzic nói.

Điều Hasan Salihamidzic muốn nói ở đây chính là việc thủ quân BVB Dortmund Marco Reus đã sớm rời đội tuyển sau hai trận gặp Liechtenstein và Armenien do gặp vấn đề ở đầu gối.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, Reus vẫn ra sân thi đấu tại Bundesliga khi Dortmund gặp Leverkusen. 

Trước những chỉ trích nhằm vào Reus này, Giám đốc của BVB Dortmund Michael Zorc ngay lập tức đáp trả: "Salihamidzic nên nói  những chuyện về Bayern, và 'ngậm miệng' với những gì liên quan đến chúng tôi! Anh ta nghĩ, anh ta là ai?"

Salihamidzic sau đó đã không có thêm phát biểu nào, phía Bayern cũng im lặng, trong tình cảnh là Thomas Mueller cũng gặp vấn đề với cơ đùi và phải rời đội tuyển mà không thi đấu một trận nào trong 2 trận vòng loại. Khá tình cờ, ngay sau đó Thomas Mueller cũng có mặt tại trận đấu ngay sau đó khi Bundesliga trở lại khi họ gặp Leipzig.

Toàn bộ câu chuyện trên lại được hâm nóng khi họ hội quân lần này, khi Marco Reus, Thomas Mueller và Hansi Flick gặp lại nhau.

[Kết quả vòng loại World Cup 2022: Đức chạm tay vào vé đến Qatar]

Đáp trả báo chí khi lại được hỏi về vấn đề này, Hansi Flick nói: "Chúng tôi có một bác sỹ và bác sỹ này cũng là của Bayern (bác sỹ Jochen Hahne). Nếu như ông ấy nói, không nên để Thomas ra sân. Nếu một Bác sỹ đã nói như vậy, theo tôi tốt nhất người ta nên gửi cậu ấy quay về Munich..."

"Rất có thể họ (Reus và Mueller) thi đấu cũng được, nhưng tại sao tôi phải mạo hiểm với sức khỏe của cầu thủ?" cựu huấn luyện viên của Bayern nói tiếp.

Cơn đau đầu của Hansi Flick: Marco Reus hay Thomas Mueller? ảnh 2Reus đang thể hiện phong độ tốt trong màu áo tuyển Đức. (Nguồn: Getty Images)

Ở lần hội quân này của tuyển Đức, có một điều dễ dàng nhận thấy là nếu như không có Reus, thì thế lực lớn thứ hai Bundesliga sau Bayern là BVB Dortmund không hề có một đại diện nào.

Cả hai cầu thủ này đều là trụ cột không thể thiếu ở đội bóng mình đang thi đấu nhưng sơ đồ chiến thuật và kết cấu căn bản đội hình Flick chỉ có một vị trí tiền vệ trung tâm, đây cũng là vị trí mà cả hai yêu thích nhất. Flick phải đưa ra quyết định: Reus hay Mueller?

Trong trận Đức trận gặp Romania tại Hamburg vừa qua, người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy người ra sân ở vị trí tiền vệ trung tâm là Marco Reus chứ không phải Thomas Mueller-người được coi là 'cầu thủ con cưng' của Hansi Flick. 

Thủ quân BVB Marco Reus có mặt trong đội hình xuất phát và chính là người kiến tạo cho Serge Gnaby gỡ hòa 1-1. Nhưng rất có thể, lần đối đầu Bắc Macedonia đêm thứ Hai tới lại là Thomas Mueller có mặt trong đội hình xuất phát.

Tiền vệ của Bayern cũng là người đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 theo kiểu rất "Mueller" để mang về chiến thắng thứ 4 liên tiếp cho Đức dưới triều đại Flick.

Flick ngưỡng mộ kỹ thuật của Reus bởi anh luôn tạo sự chắc chắn khi có bóng, chuyền chính xác và đặc biệt là cút sút căng, mạnh và hiểm hóc, đường bóng bay khó đoán. Đây là một nhân tố rất cần cho Đức khi đối đầu những đội thủ thấp và phòng ngự dầy đặc như Romania hay Bắc Macedonia.

Còn về Mueller, Flick hiểu anh hơn bất kỳ cầu thủ Bayern nào. Trong thời gian còn làm huấn luyện viên của Hùm xám, họ không những cùng nhau có một mùa bóng để đời mà còn có quan hệ cá nhân rất thân mật.

Từ cầu thủ dự bị của người tiền nhiệm Niko Kovac, Thomas Mueller đã hồi sinh dưới tay Flick và câu nói của Louis van Gaal ngày nào lại trở thành chân lý: "Mueller lúc nào cũng ra sân."

Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa Mueller và Reus có lẽ là Mueller là con sói đầu đàn, người thôi thúc đồng đội lao vào chiến đấu, người có khả năng tổ chức thế trận ngay trên sân như một cánh tay nối dài của huấn luyện viên.

Cơn đau đầu của Hansi Flick: Marco Reus hay Thomas Mueller? ảnh 3Thomas Mueller chính là người ghi bàn quyết định giúp Đức thắng Romania. (Nguồn: Dfb.de)

Khả năng rất lớn, Mueller sẽ đẩy cầu thủ BVB cuối cùng trong đội hình Đức lên ghế dự bị. Lúc đó ngoài Mueller sẽ có tới 5 cầu thủ Bayern ra sân khi trận đấu bắt đầu.

Hơn thế nữa, Flick sẽ có một tuyến tiền vệ Bayern-Đức bao gồm Thomas Mueller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Leroy Sané, Serge Gnabry - những đường chuyền phối hợp thiếu chính xác khi tổ chức tấn công sẽ được giảm xuống mức thấp nhất.

Trận lượt đi khi gặp Bắc Macedonia, người tiền nhiệm Flick là Jogi Loew đã để thua 1-2 ngay trên sân nhà ghi dấu một cú sốc và 'nỗi đau' của người Đức.

Flick liệu có muốn tự làm khó mình thêm nữa hay không trong khi sau trận Romania ai cũng đã nhìn thấy, ông còn rất nhiều việc phải làm.

Trong trận đấu sẽ diễn ra tại Bắc Macedonia vào 1h45 (giờ VN) ngày thứ 3 (12/10) tới, nếu tuyển Đức giành chiến thắng  và Armenia không thắng Romania, Đức sẽ chính thức là đội châu Âu đầu tiên tham dự World Cup 2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục