Cựu Tổng Giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn ngày 6/6 đã không nhận tộitấn công cô hầu phòng khách sạn ở New York trong một vụ bê bối đã làm ông mất cảchức vụ lẫn cơ hội trở thành tổng thống Pháp.
Mặc bộ vét sẫm màu, ông Strauss-Kahn tay trong tay cùng vợ là phóng viêntruyền hình người Pháp Anne Sinclair bước vào phòng xử án.
Hai vợ chồng đi qua một "rừng" phóng viên lẫn một nhóm đông các nhân viênkhách sạn tới bày tỏ tình đoàn kết với cô đồng nghiệp đã cáo buộc vị lãnh đạo IMFtấn công cô. "Thật đáng xấu hổ," họ hô to.
[Con đường sự nghiệp của vị Tổng Giám đốc IMF]
Strauss-Kahn, 62 tuổi, đứng trước nguy cơ bị tới 25 năm tù giam nếu bị kếttội, trong đó có tội âm mưu cưỡng dâm, lạm dụng tình dục, hành vi tình dục hìnhsự, bắt giam trái pháp luật và đụng chạm cơ thể cưỡng bức.
Thời hạn lần tới đưa vụ này ra Tòa Tối cao New York trước Thẩm phán Michael Obussẽ là ngày 18/7.
Ông Strauss-Kahn từng được ca ngợi hết lời về vai trò của ông trong việc đối phóvới cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-09 cùng những nỗ lực để kiểmsoátcuộc khủng hoảng nợ của châu Âu.
Ông đã từ chức vài ngày sau khi bị bắt hôm 14/5 tại khoang hạng nhất mộtchuyến bay của Air France ngay trước khi máy bay chuẩn bị rời New York đi Paris.
Ông bị cáo buộc tấn công một cô hầu phòng gốc Phi 32 tuổi vài giờ trước đókhi cô này tới dọn căn phòng sang trọng của ông ở khách sạn Sofitel tạiManhattan. ÔngStrauss-Kahn đã bác bỏ các cáo buộc này.
[Ông Strauss-Kahn: "Tù nhân trong lâu đài vàng"]
Ông Strauss-Kahn phải trải qua 4 ngày tại nhà tù Rikers Island ở New York trướckhi được thả với khoản tiền mặt tại ngoại 1 triệu USD cùng 5 triệuUSD ngân phiếu, đồng thời chấp nhận bị giam lỏng dưới sự giám sát 24/24 giờ và đeo vòngđiện tử theo dõi.
Ông ở vài ngày tại một khu căn hộ thuộc vùng Hạ Manhattan rồi chuyển sang một ngôinhà mà vợ ông thuê tại khu TriBeCa. Ngôi nhà này có phòng tập thểdục và nhà hát riêng, và từng được rao bán với giá 14 triệu USD.
Một công tố viên ước tính ông Strauss-Kahn phải trả 200.000 USD mỗi thángcho các chi phí đảm bảo an ninh.
Luật sư củaStrauss-Kahn cho hay thân chủ của ông có tài sản khoảng 2 triệu USD còn vợ ôngthì có số tài sản "lớn hơn nhiều." Cho đến giờ, bà Sinclair không hề tỏ ra ngầnngại về việc sử dụng tài sản riêng để giúp đỡ chồng./.