Đội tuyển Hà Lan: Sẽ không còn “cơn lốc da cam”

Tuyển Hà Lan luôn được đánh giá cao ở mỗi giải đấu lớn song kể cả khi đã ở rất gần vinh quang, “cơn lốc da cam” đều gục gã đau đớn.
Đá đẹp để rồi ra về tay trắng hay đá chặt chẽ, khô khan để có được ít nhấtmột danh hiệu đang là nỗi ám ảnh với những ai yêu mến đội tuyển Hà Lan. Hàngchục năm qua, tuyển Hà Lan luôn được đánh giá cao ở mỗi giải đấu lớn song kể cảkhi đã ở rất gần vinh quang, “cơn lốc da cam” đều gục gã một cách đau đớn. Trước truyền thống về nhì ở các giải đấu, người Hà Lan đã buộc phải thayđổi tư duy. Dưới bàn tay huấn luyện viên Bert van Marwijk, một Hà Lan hào hoangày nào giờ đã được xây dựng thành một tuyển Hà Lan lì lợm, chắc chắn và tuânthủ kỷ luật. Sở hữu trong đội hình một Robin van Persie, cầu thủ ghi nhiều bàn thắngnhất ở giải ngoại hạng Anh mùa vừa qua, hay Klaas-Jan Huntelaar, tiền đạo ghinhiều bàn nhất ở giải Bundesliga của Đức, đội bóng “da cam” đang có những chânsút đáng sợ nhất châu Âu. Song trái ngược với sức mạnh của tuyến tiền đạo, hàng phòng ngự của “Cơnlốc màu da cam” lại đang bộc lộ những vấn đề, điển hình như trong trận giao hữuthua Đức 0-3, trận thắng Anh 3-2 hồi tháng 2/2012 hay thất bại bất ngờ 1-2 trướcBungari mới đây. Vì vậy, để bù đắp cho những chênh lệch giữa hàng công và hàngphòng ngự, huấn luyện viên van Marwijk đã phải xây dựng một tuyển Hà Lan chơichặt chẽ và kỷ luật, như tuyển Đức trước đây, thay vì một đội bóng có sức mạnhtấn công được mệnh danh như một “cơn lốc”, từng làm say mê hàng triệu con timtrên thế giới. Ở bảng đấu được mệnh danh là “Tử thần” gồm có Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch,huấn luyện viên van Marwijk chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tinh thần chơi các trận“chung kết” vì trận nào cũng mang tính sinh tử và nó không cho phép Hà Lan còncó cơ hội sửa sai nếu họ mắc sai lầm. Đây cũng là lý do tại sao trong những trậnđấu giao hữu thời gian qua, huấn luyện viên van Marwijk đã yêu cầu các cầu thủthi đấu tập trung và bớt “diễn” trên sân như các trận đấu ở vòng sơ loại. Tuynhiên, quan điểm về chiến thuật của huấn luyện viên van Marwijk cho tuyển Hà Lanhiện nay đang vấp phải những ý kiến chỉ trích từ dư luận, các chuyên gia vàngười hâm mộ. Còn nhớ sau World Cup 2010, huyền thoại Johan Cruyff từng thốt lênrằng “các cầu thủ Hà Lan không muốn đá bóng”, còn đài BBC đã ví von “Hà Lan đãvứt bốn thập kỷ truyền thống hào hoa và tinh tế ra ngoài cửa sổ." Bỏ ngoài tai những chỉ trích, giới chức bóng đá Hà Lan vẫn đặt niềm tinvào cách chơi mà huấn luyện viên van Marwijk đã chọn cho đội tuyển. Trợ lý huấnluyện viên Frank De Boer tuyên bố: “Chúng tôi cố gắng “cấy” vào đầu các cầu thủquan niệm rằng họ phải chơi bóng để giành chiến thắng, chứ không phải để chơithứ bóng đá đẹp." Dưới thời huấn luyện viên van Marwijk, Hà Lan đã thay đổi hoàn toàn, nhữngpha bóng kỹ thuật dần được thay thế bằng những pha tắc bóng đến ghê người củađội trưởng Mark van Bommel hay tiền vệ Nigel de Jong. Chắc chắn tại EURO 2012,Hà Lan sẽ không trình diễn một hình ảnh chói lóa ở bảng tử thần lần này mà vẫncó thể giành vé và tiến những bước vững chắc vào vòng sau, giống như từng thểhiện ở World Cup 2010.
Danh sách chính thức đội tuyển Hà Lan tại EURO 2012

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (AS Roma), Michel Vorm (Swansea), Tim Krul (Newcastle)

Hậu vệ: Khalid Boulahrouz (Stuttgart), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Malaga), Ron Vlaar (Feyenoord), Wilfred Bouma (PSV Eindhoven), Gregory van der Wiel (Ajax), Jetro Willems (PSV Eindhoven).

Tiền vệ: Ibrahim Afellay (Barcelona), Mark van Bommel (AC Milan), Nigel de Jong (Manchester City), Stijn Schaars (Sporting Lisbon), Wesley Sneijder (Inter Milan), Kevin Strootman (PSV Eindhoven), Rafael van der Vaart (Tottenham)

Tiền đạo: Klaas-Jan Huntelaar (Schalke), Luuk de Jong (FC Twente), Dirk Kuyt (Liverpool), Luciano Narsingh (Heerenveen), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern Munich)
Anh Hiển (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục