Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 27/3, bệnh nhân Quân nhập viện trong tình trạngbàn tay trái đã bị đứt lìa hoàn toàn. Thân nhân của người bệnh dùng nước đá đểướp bàn tay bị đứt mang đến bệnh viện. Theo người nhà bệnh nhân, cánh tay củaanh Quân đã được ướp đá hơn 5 tiếng.
Sau khi xem xét tình trạng bàn tay, các bác sỹ của bệnh viện Thống Nhất đãtiến hành ca phẫu thuật vào lúc 19 giờ, đến gần 6 giờ sáng ngày 28/3, bàn taycủa bệnh nhân đã được nối lại. Sau phẫu thuật, bàn tay của anh đã cử động được,có sắc hồng và hơi ấm.
Bác sỹ Nguyễn Tường Quang, Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện, chobiết đây là một ca rất đặc biệt, bởi ngoài mất máu nhiều, bàn tay của người bệnhđã bị đứt lìa hoàn toàn sau một thời gian dài. Nếu để chậm thêm một vài giờ đồnghồ nữa, ca phẫu thuật sẽ không thể thành công do da, gân, cơ và các mô mềm củabàn tay bị chết. Hiện người bệnh đã tỉnh táo và có thể nói chuyện bình thường,tuy nhiên chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe của bệnh nhân./.