Du học sinh Việt tại Philippines: ''Hạnh phúc khi được về nước''

Có 180 hành khách về phi hành đoàn trên chuyến bay VietnamAirlines từ Philippines đã hạ cánh an toàn tại Cần Thơ được đưa đi cách ly ngay sau đó.
Phun khử khuẩn toàn bộ hành khách sau khi bước xuống máy bay và sau đó được đưa đi cách ly tập trung nhằm phòng chống COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phun khử khuẩn toàn bộ hành khách sau khi bước xuống máy bay và sau đó được đưa đi cách ly tập trung nhằm phòng chống COVID-19. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

0 giờ ngày 25/3, bước xuống từng bậc cầu thang từ chiếc máy bay Airbus A321 mang số hiệu VN9668, Bảo Long dõi đôi mắt về phía nhà ga với ánh sáng đèn sáng rực rỡ và biển hiệu sân bay quốc tế Cần Thơ. Thở phào nhẹ nhõm, Long quay lại nói với người bạn cùng trường: “Về tới quê nhà rồi.”

Long cùng với 180 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay từ thành phố Cebu, Philippines - nơi đang có diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã trở về nước an toàn được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày theo quy định.

“Biết tin được về mừng lắm”

Là du học sinh Việt Nam tại Philippines được hơn một năm, Long đã dần dà quen thuộc từng con phố, ngả đường tại Cebu. Thành phố này khá phát triển với hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang và có rất đông du học sinh người Việt Nam sang học tập, làm việc tại nước bạn.

Cũng như những thành phố khác trên thế giới, kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng, Cebu đã không còn náo nhiệt, đường phố vắng hoe người, chỉ có rất ít người rảo bước đi bộ vào một số cửa hàng để mua sắm những nhu yếu phẩm, vật dụng sinh hoạt cần thiết trong thời kỳ đại dịch.

Khi biết tin Philippines phải đóng cửa trường học và Chính phủ đưa ra rất nhiều lệnh khẩn cấp như giờ giới nghiêm hay đóng cửa mọi cửa hàng để hạn chế mua bán, Long cảm thấy rất lo lắng và mong muốn được sớm trở về nhà.

[Du học sinh Việt Nam tại Australia và những tâm tư trong mùa dịch]

Sau 2 tuần chỉ quanh quẩn trong khu ký túc xá, Long vội vã lên mạng internet để tìm thông tin các chuyến bay nhằm về nước sớm. Tuy nhiên, các hãng hàng không từ Philippines hay các hãng quá cảnh ở Singapore, Malaysia, Hong Kong đều hủy chuyến về Việt Nam khiến cậu sốt ruột.

Thường xuyên gọi điện qua FaceTime về gia đình, cậu du học sinh này bảo ở nhà ai cũng quan tâm tới diễn biến của dịch COVID-19 ở Philippines. Những câu hỏi cậu nhận được luôn là: “Tình hình dịch bệnh bên đó thế nào? Có đủ đồ ăn nước uống, khẩu trang, găng tay không? Số ca lây nhiễm bệnh đã nhiều chưa…?” Đặc biệt, khi kết thúc câu chuyện luôn có lời nhắc nhở: “Con giữ gìn sức khỏe và xem có chuyến bay nào từ đó thì đặt sớm về nước.”

Khi được tin hội du học sinh ở Việt Nam và một số trường khác đã làm việc với Chính phủ hai quốc gia cùng với Vietnam Airlines thông báo sẽ có chuyến bay sang Philippines chở du học sinh người Việt về nước, Long hét lên vui sướng hạnh phúc bởi sắp được hồi hương.

“Khi được trở về nước, ai cũng muốn sớm về nhà với gia đình và sống trong điều kiện mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Thế nhưng, trong tình hình dịch như lúc này, việc cách ly là việc nên và phải làm. Chúng em cũng cảm thấy rất may mắn vì nếu ở lại Philippines việc cách ly ở bên này khó khăn hơn rất nhiều sơ với Việt Nam. Được về Cần Thơ ngày hôm nay đối với chúng em là tốt rồi! Chúng em cũng cảm thấy thực sự không có quá nhiều khó khăn để thực hiện cách ly,” Long chia sẻ.

Trên chuyến bay, Long đã làm bài thơ để cảm ơn sự vất vả của đội ngũ phi hành đoàn và sự quan tâm của Nhà nước đã thu xếp chuyến bay đặc biệt này:

Anh chị ơi! Phải chăng nay đã mệt.
Mắt đã mờ khi sang đón chúng em
Tay có run khi check vé đồng bào?
Những Người con trở về từ tâm dịch.

 Anh chị ơi! Phải chăng chân đã mỏi?
Cánh chim trời hiện đã muốn dừng chưa?
Đã nhiều đêm em miên man tự hỏi.
Liệu nước mình có sang đón em không?
Để rồi nay, trời nắng nhẹ mây trong
Vietnam Airlines nhà mình đã sang rồi.

 Dẫu không thấy nhưng em tin “nụ cười”
Vẫn đâu đó bừng lên sau lớp vải.
Lòng hân hoan đưa em về đất mẹ
Đầy bao dung và ấm áp tình người.

 Giữa hiểm nguy lòng dân mới thấu tỏ
Tổ quốc mình sao mà yêu đến thế.
Rộng vòng tay ôm tất thảy vào lòng.
Khẽ thì thầm lên trái tim người Việt
“Mẹ đây rồi! Các con đừng lo nghĩ,
Cứ về đây bên giếng nước ao làng.
Dù khó khăn thiếu thốn đủ trăm bề
Rồi thế nào ta cũng sẽ vượt qua.”

 Chỉ hai từ “cảm ơn” sao bày tỏ
Hết nỗi lòng chất chứa vạn tin yêu
Em thầm mong quý anh chị vững vàng
Tiếp tục bay đón nhân dân nước Việt
Đang ngày đêm trông mong và chờ đợi
Được trở về dưới bảo bọc yêu thương

 Thơ con cóc xin đừng cười em nhé
Sắp đáp rồi em phải dừng bút đây
Còn mau mau vào trong kia nhập cảnh
Về cách ly với chúng bạn trong đoàn.

 Chào anh chị, người hùng không biết mặt.
Em cảm ơn bằng tất cả tấm lòng.
Hẹn một mai, hữu duyên ta gặp lại,
Nhớ trao nhau đôi ánh mắt, nụ cười.

(Cebu - Cần Thơ 24/3/2020)

Ngồi kế bên, chị Giang - Quản lý học viên Việt Nam (Vietnamese Manager) tại trường English Fella, Cebu (Philippines) cho biết cách đây 2 tuần, toàn Philippines có khoảng bảy chục trường hợp. Trường cũng đã nắm được tình hình và khuyên học viên nên về nước. Một số bạn quyết định ở lại, không về. Trường cũng đã bố trí người ở lại để chăm sóc các học sinh. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh tăng lên rất nhanh, các bạn học sinh tìm cách mua vé về.

Gần đây các chuyến bay lại bị hủy rất nhiều, trong thời gian tìm kiếm và chờ đợi chuyến bay của Vietnam Airlines đưa mọi người trở về nước, chị Giang cảm thấy rất hồi hộp.

“Chúng mình đã nghĩ Chủ Nhật tuần trước chuyến bay đã có thể diễn ra, nhưng rồi khi biết phải xin cấp phép của Chính phủ Philippines, Chính phủ Việt Nam khiến chuyến bay bị dời ngày khởi hành, chúng mình còn lo sợ không biết có được về hay không. Nhưng khi biết tin được về thì mừng lắm,” chị Giang hồ hởi nói.

Khi biết tin sau khi hạ cánh phải cách ly tập trung ở Cần Thơ trong 14 ngày, chị Giang kể, các bạn học viên cũng như mình đều cho rằng làm như vậy sẽ cảm thấy an tâm hơn vì không biết liệu mình có bị nhiễm bệnh hay không. Vậy nên, cách ly tập trung là biện pháp tốt cho mọi người.

"Chuyến bay rất đặc biệt"

Kể từ ngày đón chuyến bay đầu tiên từ Hàn Quốc đến Cần Thơ để thực hiện cách ly theo yêu cầu của Chính phủ, đến ngày 23/3, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ đã phục vụ 19 chuyến bay từ khắp các nơi như châu Âu, Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Australia.

Ngày 23/3, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ nhận được chỉ thị đón tiếp chuyến bay từ Cebu về Cần Thơ. Cán bộ công nhân viên đã bắt tay vào chuẩn bị và phối hợp với nhiều đơn vị như Cảng hàng không, bộ phận xuất nhập cảnh, y tế, hải quan, Quân khu 9,...

“Đây là chuyến bay rất đặc biệt bởi phải lập đường bay mới từ Cebu, Philippines về Cần Thơ mà Vietnam Airlines không có đường bay thường lệ,” đại diện Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ cho hay.

Du học sinh Việt tại Philippines: ''Hạnh phúc khi được về nước'' ảnh 1Những hàng khách người Việt Nam đeo khẩu trang trên chuyến bay từ thành phố Cebu, Philippines về sân bay Cần Thơ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Khi chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines đáp xuống sân bay Cần Thơ lúc 23 giờ 21 phút ngày 24/3, toàn thể Chi nhánh Vietnam Airlines tại Cần Thơ thở phào nhẹ nhõm. Các nghiệp vụ như mở cửa, phun thuốc khử khuẩn hành khách và hành lý thực hiện chuẩn xác. Các bạn du học sinh rất nghiêm túc, trật tự lên xe vào nhà ga, đợi làm nhập cảnh, lấy hành lý, qua máy soi hải quan, xếp hàng chờ lên xe của quân đội chờ sẵn.

“Các em học sinh nhìn nhân viên Vietnam Airlines phục vụ mặt đất thì nhảy lên sung sướng và giơ tay vẫy chào. Trong lòng mỗi nhân viên tự dưng như lắng đọng lại bởi chúng tôi còn vui hơn hành khách khi thấy các bạn được về nhà, được vòng tay của quê hương Việt Nam bao bọc và che chở...,” một nhân viên phục vụ mặt đất chia sẻ.

Tất cả hành khách lên xe sau gần 2 giờ hoàn tất các thủ tục. Khi thấy tôi chụp ảnh, nhiều bạn thò đầu và tay ra ngoài vẫy. Một hành trình khoảng 60km về nơi cách ly và 14 ngày cách ly đang đợi phía trước, nhưng chắc chắn các bạn đã vững tâm, an toàn trên quê hương mình.

['Khi nào đồng bào vẫn muốn về quê mẹ Việt Nam, chúng tôi sẽ đón']

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, sau khi hạ cánh, máy bay được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Nhằm bảo vệ an toàn sức khỏe cho hành khách cũng như phi hành đoàn, Vietnam Airlines đã phối hợp với các cơ quan chức năng trang bị đồ bảo hộ y tế đặc chủng cho tổ bay. Hãng cũng phối hợp với nhà chức trách tại Cebu kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt của tất cả hành khách và phi hành đoàn trước khi lên máy bay. Toàn bộ hành khách phải sử dụng khẩu trang trong suốt chuyến bay.

Để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua tiếp xúc vật dụng dùng nhiều lần, Vietnam Airlines không phục vụ suất ăn, tạp chí, chăn và dịch vụ giải trí trên chuyến bay này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục