Dư luận Nhật Bản bàng hoàng về vụ bé gái người Việt bị sát hại

Sau khi thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy và cơ quan điều tra nước này có kết quả điều tra ban đầu, dư luận Nhật Bản bàng hoàng và bày tỏ nỗi xót xa.
Dư luận Nhật Bản bàng hoàng về vụ bé gái người Việt bị sát hại ảnh 1Sau vụ việc xảy ra với em Linh, phụ huynh học sinh trường Tiểu học Mutsumi Daini không dám cho con em đi học một mình. (Nguồn: mainichi.jp)

Sau khi thi thể bé Lê Thị Nhật Linh được tìm thấy tại ven một con sông ở tỉnh Chiba, Nhật Bản, và cơ quan điều tra nước này có kết quả điều tra ban đầu, dư luận Nhật Bản bàng hoàng và bày tỏ nỗi xót xa.

Khu vực bãi sông ngày 27/3 trời mưa rả rích. Bãi cỏ nơi phát hiện thi thể của bé Linh đã có ai đó đặt hoa bày tỏ thương tiếc.

Bé Nhật Linh cùng bố mẹ sang Nhật Bản sinh sống. Theo các thầy cô ở trường, Nhật Linh là cô bé thông minh, hòa đồng và rất hoạt bát.

Một người hàng xóm của gia đình bé Linh cho biết: “Cô bé trông sáng sủa. Từ xa đã cất tiếng chào tôi. Tôi không nghĩ lại có đứa bé ngoan mà lễ phép đến vậy.”

Tại trường tiểu học, ai cùng biết Nhật Linh là cô bé rất thích nói tiếng Nhật.

Ông Makoto Furuzo, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mutsumi Daini, tỉnh Chiba, cho biết: “Nhật Linh rất chịu khó phát biểu trong lớp học. Tôi nói "Xin chào" thì con cũng đáp lại "Xin chào." Tôi hỏi con có hiểu tiếng Nhật không? Con trả lời là "có ạ."

Sáng 24/3, bé Nhật Linh mất tích và không rõ tung tích trong nhiều giờ liền. Gia đình và người thân đã báo cảnh sát và loan tin tìm kiếm bé. Hy vọng mong manh đã được nhen nhóm.

Ông Makoto Furuzo đã đặt câu hỏi: “Chỉ trong một cự ly ngắn như vậy từ nhà đến trường và trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà Nhật Linh lại mất tích?”

Qua điện thoại với đài truyền hình Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Nguyên, mẹ bé Nhật Linh từ chối trả lời: “Hiện giờ tôi đang mệt mỏi, đau đớn lắm, không trả lời được. Cảnh sát đang tích cực điều tra nên tôi không nói gì được nhiều.”

Những người quen biết và phụ huynh có con học cùng lớp với Nhật Linh đều cảm thấy sốc.

Một phụ huynh bạn học cùng lớp với Nhật Linh chia sẻ: “Nghe tin này, chúng tôi thấy sốc và không nói được lời nào. Từ nay, chúng tôi sẽ không thể cho con tự đi học một mình nữa.”

Một bạn cùng lớp của bé Linh buồn rầu: “Bạn ấy rất thông minh, khỏe mạnh, tốt bụng và chịu khó. Chúng cháu rất thân thiết, hay cùng chơi với nhau. Cháu rất buồn.”

Theo các nguồn tin trên mạng, do trường học gần nhà và là tuyến đường quen thuộc nên em thường tự đi học một mình. Một camera an ninh đã ghi được hình có một ôtô xuất hiện trên cung đường em Linh đi học và dường như đã theo dõi em trong khoảng một tháng. Tuy nhiên, biển số xe đã bị che.

Các camera trên cung đường bé Nhật Linh đi học không phát hiện điều gì bất thường. Các tình nguyện viên điều phối giao thông cho biết không thấy cháu bé đi qua chỗ của mình như thường ngày. Tuy nhiên, trên đoạn đường bé Linh đi học có những góc khuất và ít người qua lại.

Hồi 7 giờ sáng 26/3, một người đàn ông câu cá phát hiện xác một bé gái khoảng 10 tuổi đã chết trong tình trạng không có quần áo và không có giấy tờ tùy thân tại một bờ sông ở thành phố Akibo, Chiba. Nơi phát hiện thi thể bé gái cách hiện trường xảy ra vụ bé Nhật Linh mất tích khoảng 12km. Truyền thông Nhật Bản dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết trên thi thể có vết thít ở cổ và vùng đầu có một vết thương.

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ông Trần Hữu Thọ - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam - chiều 27/3 cho biết Đại sứ quán đã yêu cầu phía Nhật Bản sớm xác định nguyên nhân, và tìm ra hung thủ nếu đây là một vụ án mạng.

Cảnh sát tỉnh Chiba cùng ngày đã chính thức xác nhận thi thể bé gái chính là Nhật Linh. Trong một cuộc họp với giới báo chí, Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Chiba, Nhật Bản thông báo Sở cảnh sát tỉnh Chiba đã ra quyết định thành lập nhóm điều tra khẩn cấp bao gồm 100 người tại Kitashinden, thành phố Abiko. Cơ quan chức năng Việt Nam và Nhật Bản hiện đang tích cực phối hợp điều tra vụ việc và hy vọng sẽ sớm đưa hung thủ ra ánh sáng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục