Hà Nội cho học sinh nghỉ học 3 ngày để phục vụ hoạt động diễu binh, diễu hành

Hà Nội dự kiến cho tất cả học sinh khu vực nội đô nghỉ học trong 3 ngày 21, 24 và 27/8 để phục vụ công tác hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành nhân dịp 80 năm Quốc khánh.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là dịp để quân và dân cả nước ôn lại trang sử hào hùng của dân tộc. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến cho tất cả học sinh khu vực nội đô nghỉ học trong 3 ngày 21, 24 và 27/8 để tạo đảm bảo giao thông cho hoạt động hợp luyện diễu binh, diễu hành được diễn ra thuận lợi.

Đây là thông tin được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 của Hà Nội sáng nay, 20/8.

Cũng theo ông Cương, dịp đại lễ sẽ có rất nhiều du khách đổ về Hà Nội nên sở cũng đã chỉ đạo các trường học trong nội đô, đặc biệt là những trường trên cung đường diễu binh, diễu hành, cần mở cửa để phục vụ nhà vệ sinh, chỗ nghỉ chân miễn phí cho mọi người, du khách trong thời gian diễn ra sự kiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay sở sẽ có văn bản chỉ đạo đến các trường về vấn đề này.

Theo kế hoạch, chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21/8, lần 2 diễn ra vào 20 giờ ngày 24/8/2025, sơ duyệt diễu binh, diễu hành vào 20 giờ ngày 27/8 và chương trình tổng duyệt diễu binh, diễu hành sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 phút ngày 30/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.