Hà Nội: Những tấm lòng sẻ chia với người dân xóm trọ Phúc Xá

Hà Nội liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội, chợ Long Biên đóng cửa, hàng trăm người lao động nghèo xóm trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) không có việc làm, quanh quẩn trong khu trọ.
Hà Nội: Những tấm lòng sẻ chia với người dân xóm trọ Phúc Xá ảnh 1Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương (phải) trao quà hỗ trợ cho người dân phường Phúc Xá. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Sáng 28/8, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ba Đình tổ chức chương trình “Gian hàng 0 đồng,” trao 250 phần quà, mỗi phần quà trị giá khoảng 700.000 đồng cho các hộ gia đình vô gia cư tại bãi giữa sông Hồng và những lao động mất việc làm gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đây là những lao động từ các tỉnh lân cận hàng ngày làm thuê tại chợ đầu mối Long Biên. Họ làm đủ nghề, từ cửu vạn, đẩy xe hàng, gánh hàng thuê đến đồng nát, nhặt ve chai, bán hoa quả…

Dịch COVID-19 ập đến đã khiến cuộc sống của họ trở nên cực kỳ khó khăn. Hà Nội liên tiếp thực hiện giãn cách xã hội, chợ Long Biên đóng cửa, hàng trăm người lao động nghèo xóm trọ trên địa bàn phường Phúc Xá (quận Ba Đình) không có việc làm, chỉ biết quanh quẩn trong khu nhà trọ.

Lúc này, họ chỉ còn biết trông chờ vào sự cứu trợ từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân.

Từ Hưng Yên lên Hà Nội kiếm việc làm, vợ chồng bà Đoàn Thị Sự thuê trọ tại số nhà 35/127, phường Phúc Xá. Chồng bà bị bệnh về cột sống nên vận động rất khó khăn, không làm được việc nặng. Vì thế, bà là lao động chính trong nhà, hằng ngày đi gánh thuê ở chợ Long Biên.

Số tiền kiếm được hằng tháng, bà vừa lo tiền thuốc cho chồng, vừa gửi về quê phụ giúp 2 đứa con.

Nhận phần quà hỗ trợ từ “Gian hàng 0 đồng," bà Sự rơm rớm nước mắt nói: “Chợ Long Biên đóng cửa nên tôi cũng không có việc làm. Thu nhập không có, về quê cũng không được nên cuộc sống rất khó khăn. Nếu không có sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thì vợ chồng tôi không biết phải xoay xở như thế nào."

[Bảo đảm an sinh trong 'trận chiến' COVID-19: Cộng đồng chung tay]

Vừa cẩn thận xếp gọn phần quà gồm gạo, mỳ tôm, lạc, sữa… vào chiếc tủ gỗ ở góc căn phòng trọ nhỏ, bà Nguyễn Thị Diểm (13/127/7, phường Phúc Xá) vừa kể, bà quê ở Hưng Yên, lên Hà Nội kiếm sống ở chợ Long Biên.

Hằng ngày, bà nhận làm đủ việc, ai bảo gì làm nấy, từ gánh hoa quả đến đẩy xe hàng, miễn sao có tiền để vừa gửi về quê vừa duy trì cuộc sống tạm bợ của mình.

“Tôi và vài chị em nữa thuê chung 1 phòng trọ giá khoảng 1 triệu đồng/tháng. Mất việc làm, chúng tôi không còn thu nhập, cũng không về quê được. May là đợt dịch này, chủ nhà trọ miễn toàn bộ tiền trọ cho chúng tôi. Chính quyền cũng hỗ trợ lương thực nên chúng tôi không bị đứt bữa. Dân xóm trọ chúng tôi cũng thương nhau lắm, có lương thực hỗ trợ là lại san sẻ, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn này," bà Diểm chia sẻ.

Bà Trần Thị Tố Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Phúc Xá, cho biết do giãn cách xã hội, rất nhiều người lao động khó khăn, tạm trú trên địa bàn phường bị mất việc làm, nhất là những lao động trọ ở khu vực gầm cầu Long Biên. Chợ đầu mối Long Biên đóng cửa để phòng dịch nên họ không có thu nhập, cũng không về quê được, phải lo từng bữa ăn, cuộc sống rất chật vật.

Để hỗ trợ người lao động, chính quyền địa phương đã vận động, kêu gọi các nhà tài trợ trong và ngoài địa bàn phường Phúc Xá cùng chung tay hỗ trợ.

Từ ngày 25 đến 27/8, Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá đã phối hợp cùng các nhà hảo tâm tổ chức “Gian hàng 0 đồng," hỗ trợ 1.400 suất quà là các nhu yếu phẩm cho người lao động gặp khó khăn trên địa bàn phường, trong đó có người lao động khó khăn mất việc và bị mắc kẹt đang ở trọ gầm cầu Long Biên.

Với tinh thần chia sẻ, không để ai bị bỏ lại phía sau, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã vận động Tổ chức Samaritan’s Purse International Relief chuẩn bị 250 phần quà với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng hỗ trợ cho những người dân nghèo gặp khó khăn trên địa bàn phường Phúc Xá.

Trao tận tay người dân những phần quà hỗ trợ, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cho biết Hà Nội tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch khiến nhiều người gặp khó khăn, đặc biệt là những lao động tự do bị mất việc làm.

Hà Nội: Những tấm lòng sẻ chia với người dân xóm trọ Phúc Xá ảnh 2Người dân nhận quà tại 'Gian hàng 0 đồng.' (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Cùng với cả hệ thống chính trị và các đoàn thể của thành phố, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội mong muốn những phần quà hỗ trợ này sẽ làm vơi bớt phần nào những khó khăn cho những lao động bị mất việc đang sinh sống trong các khu nhà trọ của phường Phúc Xá.

“Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đang tiếp tục phối hợp với các Chi hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội rà soát các đối tượng là người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, các hội viên thuộc các Chi hội gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 để có kế hoạch hỗ trợ. Trước mắt, có khoảng 270 người nước ngoài và 19 hội viên người Việt Nam đang cần được hỗ trợ," bà Trần Thị Phương chia sẻ.

Thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 liên tục được tổ chức trên khắp các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Những tấm lòng, sự sẻ chia dù ít, dù nhiều đã phần nào giúp người dân duy trì cuộc sống, yên tâm thực hiện các quy định phòng, chống dịch của Trung ương và thành phố Hà Nội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục