Hàng nghìn người tiễn đưa tuyển thủ Italy Astori về nơi an nghỉ
Hàng nghìn người đã có mặt ở thành phố Florence để tiễn đưa tuyển thủ Italy và cũng là thủ quân Fiorentina Davide Astori về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đỗ Huy
Tang lễ của Davide Astori được cử hành ở nhà thờ Santa Croce (thành phố Florence). (Nguồn: AP)
Hàng ngàn người hâm mộ đến đưa tiễn đội trưởng của Fiorentina, đứng chật kín quảng trường và các con phố xung quanh nhà thờ.
Cầu thủ và ban lãnh đạo Juventus cũng đã đến tiễn biệt đồng nghiệp xấu số về nơi an nghỉ. (Nguồn: Reuters)
Các cầu thủ của Fiorentina đến đưa tang Astori. (Nguồn: Reuters)
Astori qua đời ngày 4/3/2018 ở khách sạn, nơi CLB Fiorentina tạm trú trước trận gặp Udinese. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Astori là 1 cơn đau tim khi anh đang ngủ. (Nguồn: Getty Images)
Linh cữu của đội trưởng Fiorentina được đưa vào bên trong nhà thờ. (Nguồn: Getty Images)
Sau phần nghi lễ, quan tài của Davide Astori được đưa ra khỏi nhà nguyện Santa Croce, giữa dàn chào danh dự của các em nhỏ trong màu áo tím đặc trưng của Fiorentina. (Nguồn: AFP/Getty Images)
Người hâm mộ tiễn đưa và cầu nguyện cho Astori. (Nguồn: EPA)
Thủ thành Buffon của Juventus cũng đã tới tiễn đưa đồng nghiệp. (Nguồn: Reuters)
(Nguồn: AP)
Các cổ động viên của Fiorentina có mặt trong lễ tang. (Nguồn: Reuters)
Ugo Ehiogu, cựu tuyển thủ Anh và câu lạc bộ Aston Villa đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 44 sau khi trải qua cơn đau tim ngay trên sân tập của Tottenham
Cheick Tiote, cựu tiền vệ của Newcastle đã qua đời ở tuổi 30, sau cơn đột quỵ khi đang luyện tập trên sân tập của câu lạc bộ Beijing Enterprises (Trung Quốc).
Choirul Huda, thủ thành 38 tuổi người Indonesia đã qua đời sau pha va chạm với đồng đội ở trận đấu giữa Persela Lamongan và Semen Padang tại giải Liga 1 (Indonesia).
Bóng đá Italy và thế giới một lần nữa phải bàng hoàng khi hay tin tuyển thủ Italy Davide Astori đột ngột qua đời ngay trước thềm trận đấu giữa Udinese và Fiorentina.