Hàng vạn người dân Hà Nội rạo rực đón chờ năm mới 2015

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cùng với cả nước, người dân Hà Nội sẽ chia tay năm cũ 2014, đón chào năm 2015. Khắp các nẻo đường chính của Thủ đô, không khí an lành và vui tươi đang ngập tràn.
Hàng vạn người dân Hà Nội rạo rực đón chờ năm mới 2015 ảnh 1Hàng nghìn người có mặt tại Nhà hát Lớn trước vài tiếng đồng hồ để đợi tới thời khắc đếm ngược (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa, cùng với cả nước, người dân Hà Nội sẽ chia tay năm cũ 2014, đón chào năm 2015. Khắp các nẻo đường chính của Thủ đô, không khí an lành và vui tươi đang ngập tràn.

Nhộn nhịp nhất trong buổi tối hôm nay phải kể đến các địa điểm bố trí các điểm đếm ngược như hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang, Nhà hát lớn… Từng hàng người dài tấp nập kéo nhau ra nhộn nhịp tại các khu vực này.

Ngay từ 19 giờ tối, từng đoàn người đã nườm nượp đổ về Hồ Gươm. Một loạt các con phố xung quanh đã được người dân tận dụng làm các bãi để xe di động.

Chen chúc trong dòng người đang mỗi lúc một đông lên, anh Nguyễn Dương, nhà ở tận Cầu Bươu, Hà Đông vẫn không giấu nổi niềm háo hức. Anh cho hay, do tính chất công việc nên năm nay, anh buộc phải ở lại đón năm mới tại Thủ đô.

"Tranh thủ, tôi đưa vợ lên bờ Hồ để cùng mọi người đón chờ thời khắc chuyển giao," anh Dương vừa cười vừa nói.

Hàng vạn người dân Hà Nội rạo rực đón chờ năm mới 2015 ảnh 2Mọi người cùng ngóng chờ tới thời khắc bước sang năm mới 2015. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Nóng không kém trong khoảng thời gian này là những con đường dẫn về hồ Thiền Quang, nơi sẽ có chương trình đếm ngược lần đầu tiên tổ chức trên mặt nước.

Một loạt tuyến phố quanh khu vực này như Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông đã được chuyển thành phố đi bộ khiến dòng phương tiện đổ dồn về khu vực cạnh đó. Những tuyến đường giao cắt khu vực này như Nguyễn Du, Lê Duẩn nhanh chóng ùn tắc từ khoảng 19 giờ 30 phút vì lượng người tăng đột biến.

Lẫn vào khung cảnh ấy, hàng chục điểm trông giữ xe cũng được dịp hoạt động hết công suất. Theo quan sát, vỉa hè của nhiều tuyến phố khu vực này đã được cánh trông xe nhanh tay kéo dây, trưng biển từ khoảng 6 giờ chiều.

Con phố Trần Bình Trọng, Trần Thánh Tông dẫn vào hồ Thiền Quang trong những giờ phút cuối cùng của năm thậm chí không còn thấy bóng dáng của một tuyến phố, thay vào đó là những bãi gửi xe trải dài.

"Giá trông xe máy hôm nay lên tới 20.000 đồng/chiếc, gấp 5, 6 lần ngày thường nhưng đông thế này thì không gửi xe sớm là... thiệt," anh Trần Đức Lộc, nhà trên phố Trung Hòa, lắc đầu chỉ tay về phía bãi gửi xe đang ngày một dày đặc.

Hàng vạn người dân Hà Nội rạo rực đón chờ năm mới 2015 ảnh 3Nhiều gia đình háo hức đợi giờ phút xuân sang. (Ảnh: Võ Phương/Vietnam+)

Trong khi dòng người mỗi lúc một đổ về đông hơn, lực lượng an ninh cũng đang căng mình tại các điểm chốt đã được lập từ trước đó. Các chiến sỹ cảnh sát giao thông được tăng cường tại các điểm ngã tư, đảm bảo tránh ùn tắc.

Một loạt các tuyến đường xung quanh các điểm đếm ngược đã được chặn xe lưu thông, chỉ dành cho người đi bộ như: Trần Nhân Tông, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông…

Tại điểm đếm ngược trước cửa Nhà hát lớn Hà Nội, cả nghìn người đã tập trung ngay từ chiều tối. Ai cũng cố chọn cho mình một vị trí đẹp nhất để cùng đợi năm mới sang.

Chị Lê Bích Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: Đây cũng là lần đầu tiên chị tham gia vào thời khắc này.

“Vì vậy, mặc dù hôm nay vẫn phải đi làm buổi chiều nhưng tôi vẫn cố gắng sắp xếp ra Nhà hát lớn cùng bạn bè,” chị Ngọc nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục