Trong số 4 chiếc huy chương vàng của karatedo Việt Nam tại SEA Games 25 tính tớithời điểm này, có lẽ trường hợp của Bùi Thị Triều ở hạng cân 61kg nữ là mang lạinhiều sự thú vị và bất ngờ nhất.
Ngay khi vừa nhìn thấy Triều trên thảm đấu, ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài rấtxinh xắn và đáng yêu của cô gái 21 tuổi người Quảng Nam này. Tuy nhiên, khi lâmtrận thì Triều lại thể hiện diện mạo khác hẳn, tập trung tới lạnh lùng và ra đòncực kỳ chuẩn xác.
Vẫn biết Soares Correia (Timor Leste) không phải là đối thủ xứng tầm với Triều,nhưng nhìn cô “giải quyết” Soares với cách biệt tỷ số 8-0 chỉ sau 54 giây thiđấu (bằng 1 đòn chân 3 điểm và 5 đòn tay 1 điểm) thì mới thấy năng lực của Triềuthực sự đáng nể.
Lạ một chỗ nữa là dù thua Triều tan tác như vậy, nhưng sau khi kết thúc trận,Soares mau chóng tới bắt tay chúc mừng và xin chụp ảnh kỷ niệm cùng với Triều.
Trước khi Triều bước ra thảm đấu để chơi trận chung kết, áp lực đang đè nặng lênđội tuyển karatedo Việt Nam vì thất bại tức tưởi của Hải Yến.
Bản thân Triều cũng rất buồn bã bởi trận thua của đàn chị, song cô gái trẻ nàycũng rút ra được kinh nghiệm là phải thi đấu hết mình, chiến thắng thật rõràng và thuyết phục để trọng tài không thể xử ép.
Trận chung kết khởi đầu với Triều không thực sự suôn sẻ, bởi vận động viênG.Vathana (Malaysia) là một thử thách đáng ngại. Tuy nhiên, khi trận đấu đang ởthế giằng co ngang ngửa thì trọng tài chính đã “đè cờ” trọng tài phụ để côngnhận điểm số đầu tiên cho Triều, và ngay sau đó Vathana lại bị phạt để Triềuvượt lên dẫn 2-0.
Như được cởi bỏ áp lực tâm lí, Triều càng đánh càng sung và đến khi tiếng cồnghết trận vang lên, Triều đã dẫn Vathana tới 6-0 để giành chiến thắng cực kỳthuyết phục.
Chiếc huy chương vàng này là một sự bất ngờ không chỉ với Triều mà cả với banhuấn luyện, bởi dù từng giành huy chương vàng đồng đội nữ ở SEA Games 24, nhưngTriều không thi đấu phút nào, và đây mới là SEA Games đầu tiên Triều tham dựkumite cá nhân.
Triều mới chỉ làm quen với karatedo từ năm 2005 và tới năm 2007, Triều mới thamdự đội tuyển quốc gia, vậy mà chỉ trong 2 năm, Triều đã có sự trưởng thành vượtbậc.
Tất nhiên, không phủ nhận Triều cũng có ít nhiều may mắn, bởi kết quả bốc thămđã đưa cô vào thẳng bán kết và chỉ gặp Soares có trình độ trung bình, nhưng nếukhông sở hữu bản lĩnh thép và độ vững về chuyên môn thì Triều không thể vượt quaVathana ở trận chung kết với cách biệt tỷ số như vậy./.
Ngay khi vừa nhìn thấy Triều trên thảm đấu, ấn tượng đầu tiên là vẻ ngoài rấtxinh xắn và đáng yêu của cô gái 21 tuổi người Quảng Nam này. Tuy nhiên, khi lâmtrận thì Triều lại thể hiện diện mạo khác hẳn, tập trung tới lạnh lùng và ra đòncực kỳ chuẩn xác.
Vẫn biết Soares Correia (Timor Leste) không phải là đối thủ xứng tầm với Triều,nhưng nhìn cô “giải quyết” Soares với cách biệt tỷ số 8-0 chỉ sau 54 giây thiđấu (bằng 1 đòn chân 3 điểm và 5 đòn tay 1 điểm) thì mới thấy năng lực của Triềuthực sự đáng nể.
Lạ một chỗ nữa là dù thua Triều tan tác như vậy, nhưng sau khi kết thúc trận,Soares mau chóng tới bắt tay chúc mừng và xin chụp ảnh kỷ niệm cùng với Triều.
Trước khi Triều bước ra thảm đấu để chơi trận chung kết, áp lực đang đè nặng lênđội tuyển karatedo Việt Nam vì thất bại tức tưởi của Hải Yến.
Bản thân Triều cũng rất buồn bã bởi trận thua của đàn chị, song cô gái trẻ nàycũng rút ra được kinh nghiệm là phải thi đấu hết mình, chiến thắng thật rõràng và thuyết phục để trọng tài không thể xử ép.
Trận chung kết khởi đầu với Triều không thực sự suôn sẻ, bởi vận động viênG.Vathana (Malaysia) là một thử thách đáng ngại. Tuy nhiên, khi trận đấu đang ởthế giằng co ngang ngửa thì trọng tài chính đã “đè cờ” trọng tài phụ để côngnhận điểm số đầu tiên cho Triều, và ngay sau đó Vathana lại bị phạt để Triềuvượt lên dẫn 2-0.
Như được cởi bỏ áp lực tâm lí, Triều càng đánh càng sung và đến khi tiếng cồnghết trận vang lên, Triều đã dẫn Vathana tới 6-0 để giành chiến thắng cực kỳthuyết phục.
Chiếc huy chương vàng này là một sự bất ngờ không chỉ với Triều mà cả với banhuấn luyện, bởi dù từng giành huy chương vàng đồng đội nữ ở SEA Games 24, nhưngTriều không thi đấu phút nào, và đây mới là SEA Games đầu tiên Triều tham dựkumite cá nhân.
Triều mới chỉ làm quen với karatedo từ năm 2005 và tới năm 2007, Triều mới thamdự đội tuyển quốc gia, vậy mà chỉ trong 2 năm, Triều đã có sự trưởng thành vượtbậc.
Tất nhiên, không phủ nhận Triều cũng có ít nhiều may mắn, bởi kết quả bốc thămđã đưa cô vào thẳng bán kết và chỉ gặp Soares có trình độ trung bình, nhưng nếukhông sở hữu bản lĩnh thép và độ vững về chuyên môn thì Triều không thể vượt quaVathana ở trận chung kết với cách biệt tỷ số như vậy./.
(TT&VH/Vietnam+)