Học giả Pháp chết bí ẩn có công lớn với giáo dục

Cái chết đột ngột của một học giả hàng đầu người Pháp, ông Richard Descoings đã khiến nhiều tầng lớp ở Pháp bất ngờ và tiếc thương.
Cái chết của một học giả hàng đầu người Pháp, ông Richard Descoings đã khiếnnhiều tầng lớp ở Pháp bất ngờ.

Sau khi biết tin về việc ông Richard Descoings được cảnh sát New York phát hiệnđã chết trong một khách sạn, sinh viên, chính trị gia và những học giả khác ởPháp đã có nhiều hành động tri ân, trong đó có những người đã ca ngợi ông như làmột “vĩ nhân” hay một “thần tượng.”

Bộ trưởng Giáo dục Pháp Luc Chatel cho biết: “Pháp đã mất đi một người có thểtruyền cảm hứng tới những người khác. Một người đã mang tới những thay đổi lớnlao cho nền giáo dục của chúng ta.”

Trong khi đó, sinh viên và giáo viên Viện Nghiên cứu Chính trị Paris(Sciences-Po) đã có mặt ở trường để bày tỏ niềm tiếc thương trước cái chết độtngột của ông Richard Descoings.

Khi còn giữ chức vụ tại Bộ Giáo dục Pháp và Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, ôngRichard Descoings đã có những cải cách giúp học sinh, đặc biệt là những học sinhda màu và người Arập thiểu số, có cơ hội được tới lớp đầy đủ như những học sinhda trắng khác.

Chưa dừng lại ở đây, những thay đổi mà ông Richard Descoings đề nghị với Bộ Giáodục Pháp đã thu hút được sự chú ý của dư luận, trong đó có Tổng thống Mỹ BarackObama.

Trong bốn nhiệm kỳ giữ chức giám đốc Sciences-Po, ông Descoings đã tăng số lượngsinh viên từ 4.500 lên 10.000, xây dựng sáu trung tâm giáo dục ở các tỉnh và cócác biện pháp thu hút học sinh quốc tế./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục