Lại giống HLV Calisto ở AFF Cup, U22 Việt Nam sẽ vô địch SEA Games?

Khởi đầu không mấy thuận lợi khi chỉ có duy nhất một chiến thắng trong 6 trận giao hữu đầu tiên, thầy trò HLV Troussier vẫn có cơ sở để tự tin "gặt vàng" tại Đại hội thể thao SEA Games 32 sắp tới.

Tối 24/4, U22 Việt Nam để thua Câu lạc bộ (CLB) Bà Rịa Vũng Tàu với tỉ số 0-1. Đây là trận thua thứ năm liên tiếp của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32.

Tổng cộng, U22 Việt Nam chơi 6 trận giao hữu nhưng chỉ có duy nhất một chiến thắng trước CLB Phú Thọ. Về mặt kết quả, đây là thông số mang đến nhiều nỗi lo và cả áp lực cho HLV Troussier.

Những trận đấu giao hữu đã kết thúc, trước mắt là SEA Games 32 với nhiều cạm bẫy. Tại vòng bảng, U22 Lào và U22 Singapore không mang đến nhiều thử thách, tuy nhiên U22 Malaysia và U22 Thái Lan là những vật cản đủ sức nặng trên hành trình "gặt vàng" của Việt Nam.

[Infographics: Danh sách rút gọn U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32]

Áp lực dành cho "Phù thủy trắng" Troussier đang là rất lớn, tuy nhiên nếu cần một điểm tựa niềm tin trước thềm giải đấu, chiến lược gia người Pháp có thể nhìn vào khởi đầu của "Thầy phù thủy" Henrique Calisto cách đây 15 năm, trước khi vô địch AFF Cup.

Năm 2008, đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Calisto thi đấu 11 trận liên tiếp mà không giành được bất cứ chiến thắng nào. Khi sự kỳ vọng của dư luận với đội tuyển gần như chạm đáy, thầy trò HLV Calisto đã có màn lột xác ngoạn mục để lên ngôi vô địch AFF Cup 2008.

Bóng đá Việt Nam đã có nhiều bài học về chuyện "thử kêu đốt xịt," thắng tưng bừng khi đá giao hữu nhưng vào giải chính thức lại thất bại đầy cay đắng. Giờ đây, khi U22 Việt Nam chưa có được kết quả tốt tại giải giao hữu Doha Cup, liệu HLV Troussier có thể "chuyển bại thành thắng" ở giải đấu chính thức đầu tiên với đội tuyển?.../.

(Vietnam+)