Mario Balotelli muốn đánh bại Leo Messi, Ronaldo

Mario Balotelli khẳng định anh rất hâm mộ Messi, Ronaldo và muốn một ngày nào đó vượt qua họ để trở thành chân sút số một thế giới.
Tiền đạo Mario Balotelli khẳng định anh đã bị báo chí khai thác quá sâu chuyện đời tư và còn bị bịa ra nhiều câu chuyện làm ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như danh tiếng. Khi còn khoác áo Manchester City, Balotelli đã nổi tiếng với những trò nghịch dại không giống ai của mình như đốt pháo hoa trong nhà, ném phi tiêu vào người đồng đội, giao du với dân xã hội đen, xích mích với đồng đội, gây hấn với huấn luyện viên Roberto Mancini... Tuy nhiên, chân sút người Italy đã lên tiếng phản pháo: "Họ đã bịa quá nhiều chuyện về tôi. Tôi chưa bao giờ tự đốt nhà mình hay va chạm với các cổ động viên của Manchester United. Thậm chí tôi chưa bao giờ đeo tất của AC Milan khi khoác áo Inter. Chỉ có 0,01% trong số những điều người ta nói về tôi là đúng sự thật." "Tôi không phá chiếc ôtô. Tôi đã từng nhận án phạt giao thông nhưng chỉ nộp phạt ở Italy chứ không phải vì hành động thái quá khi ăn mừng chức vô địch cùng Man City. Tôi luôn tôn trọng Jose Mourinho và Roberto Mancini. Dĩ nhiên, chúng tôi có đôi chút xích mích nhưng những gì đọng lại trong tôi đó là tình cảm thầy trò." "Có ba cầu thủ xuất sắc hơn tôi đó là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và ZlatanIbrahimovic. Tôi hy vọng sẽ có ngày vượt qua họ để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thếgiới." Kể từ khi chuyển tới khoác áo Milan, "Ngựa chứng" đã ghi được 5 bàn thắng và góp vai trò quan trọng trong việc đưa đội bóng chủ sân San Siro vươn lên vị trí thứ 3./.


Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục