Mourinho: Tottenham thi đấu như ra trận với một khẩu súng không có đạn

Mourinho cho rằng "cơn bão" chấn thương và lịch thi đấu dày đặc là nguyên nhân khiến Tottenham không thể thi đấu ổn định và để thua 0-1 trước RB Leipzig tại lượt đi vòng 1/8 Champions League
Mourinho: Tottenham thi đấu như ra trận với một khẩu súng không có đạn ảnh 1Tottenham gặp RB Leipzig mà không có một tiền đạo thực sự nào. (Ảnh: Getty)

Jose Mourinho đã gọi trận đấu với RB Leipzig tại lượt đi vòng 1/8 Champions League vừa qua là "đi đánh trận với một khẩu súng không có đạn", sau khi ông đã mất đi hai chân sút chủ lực là Harry Kane và Son Heung-min do chấn thương.

Thiếu vắng hai tiền đạo xuất sắc nhất, Tottenham Hotspur bước vào trận gặp Leipzig mà không có phương án khả dĩ nào trên hàng công. Mourinho buộc phải sử dụng Lucas Moura làm tiền đạo bất đắc dĩ, trong khi người đóng vai trò lĩnh xướng hàng công là Erik Lamela - một "thương binh" vừa quay trở lại và thậm chí còn chưa tập với đội một buổi nào.

Do đó, không có gì quá bất ngờ khi Leipzig hoàn toàn chơi lấn lướt trước Tottenham và đội bóng Đức đã giành chiến thắng nhờ một quả penalty trong hiệp hai của Timo Werner. Chiến thăng này đã mang lại lợi thế tinh thần rất lớn cho Leipzig khi họ sẽ được chơi trên sân nhà ở trận lượt về.

Kết thúc trận đấu, các nhà báo lại được chứng kiến hình ảnh thường thấy của Jose Mourinho với những lời than vãn và chỉ trích, lần này là dành cho "cơn bão" chấn thương và lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, với việc mất đi toàn bộ phương án tấn công chủ lực trong khi các cầu thủ khác đều bị vắt kiệt sức, phản ứng của Mourinho là hoàn toàn dễ hiểu. Thậm chí, ông còn đùa rằng thật may khi Tottenham mới thua 0-1 chứ không phải là 0-10.

Jose Mourinho phàn nàn: "Tôi không lo về kết quả 0-1, chúng tôi có thể giành chiến thắng trong trận tiếp theo. Điều tôi lo ngại là số cầu thủ tôi có thể sử dụng trong các trận đấu tới. Lucas Moura đã chết hẳn, Steven Bergwijn đã chết và Lo Celso cũng vậy. Chúng tôi đang gặp rắc rối thật sự. Nếu chỉ có mỗi trận đấu này thì không sao, nhưng chúng tôi còn cúp FA và giải Ngoại hạng Anh phải lo."

"Tai họa" bắt đầu ập đến với Mourinho ngay khi vừa bước sang năm 2020, khi Harry Kane đã gặp một chấn thương gân kheo. Đây là loại chấn thương khá nặng và tiền đạo người Anh sẽ nghỉ thi đấu đến cuối mùa giải. Từ khi đội trưởng đội tuyển Anh gặp chấn thương dài hạn, Mourinho chỉ còn biết trông mong vào Son Heung-min trên hàng công.

Chân sút người Hàn Quốc đã "giải cứu" Tottenham khỏi một trận thua trước Aston Villa hôm 16/2 vừa qua. Tuy nhiên, Mourinho đã phải trả giá đắt cho chiến thắng này khi Son Heung-min đã bị gãy tay và có khả năng cũng phải nghỉ đến hết mùa. 

Việc thiếu vắng hai tiền đạo chủ lực và phải thi đấu trên cùng lúc 3 mặt trận (Champions League, cúp FA và Ngoại hạng Anh) thực sự là một thử thách không hề nhỏ với Mourinho. Ngay sau trận gặp Leipzig, Mourinho sẽ chỉ có 2 ngày chuẩn bị trước khi tiếp tục đối đầu với một đối thủ khó nhằn tiếp theo là Chelsea vào ngày 22/2 tới./.

(Vietnam+)