Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation

Sáng 18/7/2019, Shinji Aoba, 41 tuổi - xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation, khi đó có 70 nhân viên đang làm việc, đổ chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt khiến 36 người thiệt mạng.
Nhật Bản tưởng niệm các nạn nhân vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation ảnh 1Lực lượng chức năng điều tra tại hiện trường vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation ở Kyoto, Nhật Bản ngày 19/7/2019. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 18/7 tại thành phố Kyoto (Nhật Bản) đã diễn ra một buổi lễ tưởng niệm 36 nghệ sỹ và nhân viên thiệt mạng trong vụ cháy xưởng phim Kyoto Animation 3 năm trước đây.

Vụ phóng hỏa nhằm vào công ty phim hoạt hình nổi tiếng nói trên đã gây sốc đối với nhiều người hâm mộ trong nước lẫn quốc tế.

Xưởng phim Kyoto Animation, còn được gọi là "KyoAni," được biết đến với các phim hoạt hình kinh điển như "K-On!," "The Melancholy of Haruhi Suzumiya," hay "Violet Evergarden" - sau này được Netflix mua lại bản quyền và chuyển thể thành series.

Lễ tưởng niệm được tổ chức ngay tại địa điểm Studio số 1, phường Fushimi, thành phố Kyoto, trong khi một video kỷ niệm được phát trực tiếp trên nền tảng Youtube.

Công ty Kyoto Animation đã khuyến cáo người hâm mộ hạn chế tụ tập đông người tại địa điểm xưởng phim, để tránh xảy ra lây nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

[Nghi can đốt xưởng phim Kyoto Animation đang điều trị tâm thần]

Vụ phóng hỏa xảy ra vào sáng 18/7/2019, khi 70 nhân viên đang làm việc bên trong xưởng phim.

Nghi phạm - được cảnh sát xác định danh tính là Shinji Aoba, 41 tuổi - xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation, đổ chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt khiến xưởng phim này bị thiêu rụi.

Có 36 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương ở nhiều mức độ khác nhau trong vụ việc này. Bản thân đối tượng này cũng bị thương nặng và đã trải qua quá trình điều trị, trước khi bị cơ quan chức năng bắt giữ vào tháng 5/2020.

Theo Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản, đây là vụ giết người hàng loạt tồi tệ nhất tại Nhật Bản kể từ năm 1989 đến nay.

Vụ việc gây tổn hại nặng nề đối với ngành sản xuất phim hoạt hình nổi tiếng của Nhật Bản bởi xưởng phim này có ảnh hưởng lớn trong ngành này, với một danh sách khổng lồ các bộ phim mà xưởng này đã sản xuất.

Đầu tháng này, công ty Kyoto Animation đã gửi lời chia sẻ tới cộng đồng yêu thích phim hoạt hình trên thế giới: "Với nỗi đau trong lòng, Kyoto Animation đã tiếp tục sản xuất các bộ phim, trong khi hỗ trợ lẫn nhau và kể từ đó không ngừng tiến về phía trước. Chúng tôi chân thành bày tỏ biết ơn lòng tốt và sự ủng hộ của các bạn."

Nghi phạm Aoba cuối cùng đã bị truy tố với nhiều tội danh như giết người và đốt phá, nhưng phải mất khoảng nửa năm giám định tâm thần các công tố viên mới kết luận rằng đối tượng này có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ tấn công. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa ấn định ngày diễn ra phiên tòa xét xử đối tượng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục