Nước mắt ngập tràn

Nước mắt ngập tràn phiên tòa xử sát thủ Na Uy

Trong khi gia đình các nạn nhân đã không kiềm chế được cảm xúc khi luật sư vẽ lại hình những người xấu số, Breivik vẫn bình thản.
Bầu không khí tang thương đã ngập tràn trong phòng xét xử tên Anders Behring Breivik sau khi điều tra viên đọc những bản báo cáo liên quan tới vụ thảm sát trên đảo Utoeya và luật sư vẽ lại những bức hình miêu tả các nạn nhân.

Trong ngày thứ 12 của phiên xét xử, tòa án ở Olso đã nghe giải thích về thời điểm chí nạn nhân đầu tiên trên đảo Utoeya. Hầu hết nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng này là thiếu niên, những người đang tham dự một trại Hè do Đảng Lao động tổ chức.

Trong khi gia đình các nạn nhân đã không kiềm chế được cảm xúc khi các luật sư vẽ lại hình những người xấu số, tên Anders Behring Breivik vẫn tỏ ra bình thản.

Sát thủ 33 tuổi không có chút phản ứng nào khi các điều tra viên công bố những báo cáo về cách thức tấn công đã khiến chín nạn nhân đầu tiên thiệt mạng.

Và cũng như những ngày xét xử trước, Anders Behring Breivik vẫn ghi điều gì đó ra một tờ giấy.

Hiện số nạn nhân trong hai vụ thảm sát do Anders Behring Breivik thực hiện còn khá dài nên phiên tòa xét xử kẻ thủ ác này sẽ còn kéo dài sang tuần tới./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục