Cô Dương Tĩnh, phụ trách nhóm “đi săn” của một đại lý mai mối ở Bắc Kinh thuộctổng đại lý ở Thượng Hải, tỏ ra thận trọng khi tiếp cận với các mục tiêu tại gatàu điện ngầm Quốc Mậu vào thời điểm đầu giờ làm việc sáng thứ Năm.
Quàng chiếc khăn đỏ nổi bật có gắn tên của đại lý, tay xách túi gồm những phầnquà nhỏ tặng cho đối tượng cần tiếp cận, cô Dương Tĩnh cho biết cơ hội gặp gỡ vàthuyết phục được các người đẹp cung cấp thông tin là không nhiều.
Tiêu chuẩn cơ bản mà cô Dương Tĩnh ngắm vào là những thiếu nữ cao trên 1,63m,độc thân, có trình độ học vấn cao và hội tụ những phẩm chất đặc biệt của phụ nữ.
Sau hai tiếng “săn hàng” trong dòng người náo nhiệt qua lại trên sân ga tàu điệnngầm, cô Dương tỏ ra thất vọng khi cả hai phụ nữ lọt vào tầm ngắm của mình đềuđã yên bề gia thất.
Sau một ngày làm việc cật lực, danh sách mỹ nhân mà đại lý “săn” được không vượtcon số 60 trong khi có tới 600 triệu phú độc thân đã đặt hàng và ứng tiền trướccho dịch vụ mai mối.
Cô Phi Dương, phụ trách hoạt động của đại lý cho biết việc lựa chọn các mỹ nhânphải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe mới đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.Cô cho biết sẽ hướng mục tiêu “đi săn” vào các tòa nhà văn phòng trong thànhphố.
Để có tên trong danh sách khách hàng của đại lý, những người đàn ông độc thânphải có hơn 2 triệu tệ (300.000 USD) trong tài khoản ngân hàng.
Một khách hàng họ Mã, 43 tuổi, cho biết do công việc quá bận nên ông không cóthời gian tìm bạn đời. Mỗi ngày, ông Mã nhận được thông tin của khoảng 10 cô gáido đại lý mai mối cung cấp và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng khi chiến dịch“săn” mỹ nhân kết thúc.
Ông Mã tin rằng đại lý mai mối có thể giúp ông gạn được những cô gái đến với ôngchỉ vì hám tiền.
Chiến dịch “săn” mỹ nhân ít nhiều đã bị xã hội chỉ trích. Ông Lý Hạ, một học giảcủa Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng: “Đây chỉ là hoạt động kinh doanh và sẽlàm xáo trộn nền tảng của xã hội”./.