Sập lò đốt củi làm than tại Gia Lai, bốn công nhân phải nhập viện

Khi một nhóm công nhân đang đốt củi để làm than thì bất ngờ lò than bị sụp đổ do mưa lớn khiến 4 người bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với chấn thương ở vùng đầu.

Ngày 13/4, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ sập lò đốt củi làm than, khiến bốn người bị thương.

Chiều 12/4, do mưa lớn, một lò đốt củi than tại làng Grang, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, bị đổ sập. Lúc này, trong lò có bốn công nhân đang làm việc, gồm Cao Văn Linh (23 tuổi); Phan Thị Mỹ Hoang (21 tuổi), Trần Ngọc Phương (50 tuổi) và Nguyễn Tấn Tâm (46 tuổi), đều trú tại thôn 1 xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông.

Rất may, vụ việc được người dân gần đó kịp thời phát hiện và đưa bốn nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai với các chấn thương ở vùng đầu. Nạn nhân bị thương nặng nhất có vết thương vùng đầu.

[Vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận: Điều tra vi phạm an toàn lao động]

Qua thăm khám, chụp cộng hưởng CT, các nạn nhân được chuẩn đoán chấn thương sọ não nhẹ. Đến sáng 13/4, các nạn nhân được cho ra viện về theo dõi tại nhà.

Theo tìm hiểu của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, lò đối củi than được người dân tự xây dựng dùng để đốt củi lấy than trong nhiều năm qua. Sự việc trên là lời cảnh tỉnh cho công tác quản lý, kiểm soát các lò đốt than tự phát trên địa bàn huyện nhằm phóng tránh các trường hợp tai nạn như trên./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Coteccons và hành trình "Xây Tết" đong đầy yêu thương

Trong tiết trời cuối năm, Coteccons thắp lên những mùa xuân ấm áp qua chương trình “Xây Tết”. Không chỉ tri ân công nhân xây dựng của mình, còn mở rộng đến những người lao động thầm lặng của thành phố