Sát thủ bất ngờ rơi lệ

Sát thủ Na Uy Breivik bất ngờ rơi lệ tại phiên tòa

Sát thủ Anders Behring Breivik đã rơi lệ trong phiên xét xử khi các công tố viên cho tên này xem một đoạn video mà hắn tự làm.
Luật sư Geir Lippestad cho biết sát thủ người Na Uy, Anders Behring Breivik đã rơi lệ trong phiên xét xử khi các công tố viên cho tên này xem một đoạn video.

Đây là đoạn video Breivik tự làm, trong đó hắn lý giải về lý tưởng chống Hồi giáo và những lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc “Thánh chiến” ở châu Âu.

Luật sư Geir Lippestad cho biết Breivik đã khóc khi xem lại đoạn video, song tên này cho biết “những cuộc tấn công đẫm máu đó thực sự tàn bạo nhưng cần thiết… để cứu châu Âu khỏi một cuộc chiến tranh. Đó là cảm giác của hắn khi thực hiện cuộc tấn công”.

Trước đó, trong phiên xét xử đầu tiên, kẻ sát nhân 33 tuổi thể hiện rất ít cảm xúc khi các công tố viên yêu cầu trình bày chi tiết về vụ tấn công kép làm 77 người thiệt mạng hôm 22/7 năm ngoái.

Tuy nhiên, khi công tố viên cho xem đoạn phim kéo dài 12 phút nêu trên, Breivik đã không kiềm chế được cảm xúc.

Trong khi đó, kênh truyền hình TV2 Nyhetskanalen đã nhờ các chuyên gia đọc khẩu âm để phân tích những gì mà Breivik nói với một luật sư khác của mình. Theo đó, Breivik thừa nhận bộ phim nêu trên “rất cảm động”./.
 
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục