Mô tả cảnh giết chóc

Sát thủ Na Uy bình thản mô tả lại cảnh giết chóc

Anders Behring Breivik không hề biểu lộ chút cảm xúc nào khi hắn nhớ lại việc bắn giết các nạn nhân không hề vũ trang của mình.
Anders Behring Breivik, tay súng đã giết chết 77 người trong những vụ thảm sát ở Na Uy không hề biểu lộ chút cảm xúc nào vào ngày 20/4 khi hắn nhớ lại việc bắn giết các nạn nhân không hề vũ trang của mình, nhưng khăng khăng hắn là người tốt và không phải bị tâm thần.

Breivik tuyên bố đã tự đào tạo mình tránh xa mọi cảm xúc, nhưng thừa nhận hai vụ tấn công hắn tiến hành vào tháng 7-2011 là “những hành động tàn bạo, dã man” và nói đã chuẩn bị nhiều năm về mặt tâm lý vì “không thể đẩy một người chưa chuẩn bị vào chiến tranh”.

Kẻ cực hữu 33 tuổi này cũng cung cấp các chi tiết về vụ xả súng ở đảo Utoeya, tả lại cảnh hắn bình tĩnh đi ngang hòn đảo, lựa chọn các nạn nhân một cách lạnh lùng, từng người một.

Trong sự kiện ngày 22/7/2011 đó, Breivik trước hết đánh bom một tòa nhà chính quyền ở Oslo, làm tám người thiệt mạng, rồi bắn chết 69 người, hầu hết là thiếu niên, ở một trại hè của Đảng Lao động đang cầm quyền tại hòn đảo Utoeya gần đó.

Breivik nói động cơ của hắn là niềm tin rằng Na Uy đang đứng tước một cuộc “xâm lăng Hồi giáo” và tuyên bố hắn là một phần của mạng lưới dân tộc cực đoan có vũ trang với tên gọi Knights Templar (Những hiệp sĩ dòng đền), một tổ chức quân sự Thiên Chúa giáo.

Breivik không thể hiện bất cứ cảm xúc nào khi tả lại vụ bắn giết. “Có một người cách lối vào khoảng 15 mét… Tôi đi về phía cậu ta bình tĩnh và nổ súng vào đầu. Một nhóm khác bị dồn vào góc, tôi bắn chết hết”, Breivik kể.

Những người sống sót và gia đình các nạn nhân đã khóc trong phòng xét xử khi hắn kể lại hết vụ sát nhân này tới vụ sát nhân khác.

Trước đó, nhóm bào chữa của Breivik đã nói phiên điều trần ngày thứ Sáu sẽ hết sức khó khăn với các gia đình nạn nhân.

Breivik cũng khẳng định hắn “không phải là một trường hợp tâm thần” và tự nhận trước tòa là “một người tử tế” đã phải mất nhiều năm mới gạt bỏ được mọi cảm xúc bản thân.

“Tôi là một người dễ mến với các điều kiện bình thường”, hắn nói. “Tôi bình thường cho tới năm 2006 khi bắt đầu tự luyện tập” bằng cách cắt đứt các quan hệ xã hội để tập trung vào mục tiêu của hắn.

Trên đảo, hắn đã đóng giả làm cảnh sát và trong hơn một giờ đồng hồ, nhắm bắn có hệ thống hàng trăm người. Nhiều nạn nhân trúng hàng loạt phát đạn vào đầu hoặc lưng, trong vụ xả súng chết chóc nhất do một cá nhân đơn lẻ tiến hành trong lịch sử.

Breivik giải thích trước tòa rằng hắn tự coi mình là một hiệp sĩ của chủ nghĩa dân tộc chiến đấu để bảo vệ “chủng tộc Na Uy” khỏi nguy cơ bị quét sạch vì “cuộc xâm lăng Hồi giáo”. Hắn nói hắn đã không tiến hành các cuộc tấn công nếu như cảm thấy truyền thông Na Uy đưa tin một cách công bằng về Đảng Tiến bộ, một đảng muốn kiểm soát chặt nhập cư, trong các cuộc bầu cử quốc hội năm 2009.

Bị truy tố với tội “các hành vi khủng bố”, khi được yêu cầu tuyên bố có nhận tội hay không, Breivik nói hành động của hắn là “tàn bạo nhưng cần thiết”. Hai nhóm chuyên gia đã đưa ra những đánh giá tâm thần trái ngược nhau về Breivik, cả hai sẽ được nộp lên cho các thẩm phán trước khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, dự kiến là vào giữa tháng 7./.

 
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục