Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Chiều 8/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, thành phố Bắc Ninh diễn ra các nội dung thi đấu môn Kickboxing SEA Games 31.
Đội Kickboxing Việt Nam đã giành chiến thắng 3 trên 4 trận đấu.
Tham gia thi đấu ở trận thứ 2 trong ngày, ở nội dung Full Contact hạng cân 57kg, vận động viên Nguyễn Xuân Phương của đội Kickboxing Việt Nam gặp khá nhiều áp lực khi phải bảo vệ thành tích của nhà đương kim vô địch SEA Games 30 tại Philippines.
Tuy nhiên, khi vào trận đấu, anh đã nhanh chóng nhập cuộc và đưa ra những đòn mạnh mẽ quyết liệt, nhanh chóng ghi điểm đầu tiên.
Mặc dù vậy, ngay sau đó, vận động viên Arunno Sivapan (đội Thái Lan) đã phản công quyết liệt. Kết thúc chung cuộc, Xuân Phương thua với tỷ số 1:2, phần thắng nghiêng về đội Thái Lan.
Cũng với nội dung Full Contact ở hạng cân 48kg, ngay sau trận đấu của Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Thị Hằng Nga gặp Teo Vireen (đội Malaysia), mang trên mình bộ trang phục màu xanh, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, Hằng Nga với những đòn dứt khoát, lối đánh chuyên nghiệp đã phát huy khả năng của bản thân và chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 3:0.
Mặc dù trong kỳ SEA Games 30, Nguyễn Thế Hưởng chỉ giành Huy chương đồng nhưng trong trận ra quân đầu tiên tại SEA Games 31, Thế Hưởng đã nhanh chóng nhập cuộc, giành chiến thắng tuyệt đối trước Nehyeban Carlos Alvarez, đội Philippines với tỷ số 3:0 ở nội dung Low Kick, hạng cân 67kg.
Cũng trong buổi đấu đầu tiên, Bùi Hải Linh, vận động viên được đánh giá là gương mặt trẻ triển vọng của Kickboxing hạng cân 52kg nội dung Low Kick đã giành chiến thắng 2:1 trước đối thủ Nao Srey Pov (đội Campuchia).
Theo lịch thi đấu, ngày thi đấu thứ hai môn Kickboxing (9/5) sẽ tiếp tục diễn ra các trận đấu vòng loại và tứ kết./.
Các cổ động viên Campuchia vui mừng khi vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN) Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)Vận động viên Toch Rachhan (Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Esteban Jomar Balangui (Philippines, mũ đỏ) đấu với Toch Rachhan (Campuchia, xanh). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Toch Rachhan(Campuchia) giành chiến thắng trước Esteban Jomar Balangui (Philippines). (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN) Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan(Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)Vận động viên Esteban Jomar_Balangui của Philippines (mũ đỏ) và vận động viên Toch Tachhan của Campuchia (mũ xanh) thi đấu. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)Vận động viên Nguyễn Xuân Phương (Việt Nam, xanh) đấu với Arunno Sivapan (Thái Lan, đỏ). (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)(Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) tấn công áp đảo Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)Nguyễn Thị Hằng Nga (Việt Nam, xanh) giành chiến thắng trước Teo Vireen (Malaysia, đỏ) hạng 48kg. (Ảnh: Phạm Tuấn Anh/TTXVN)
Đội tuyển U23 Việt Nam cùng SEA Games 31 đã tạo nên ngày hội lớn của thành phố Việt Trì khi hàng chục nghìn khán giả đang đổ về sân Việt Trì để chứng kiến trận đấu U23 Việt Nam và U23 Philippines.
Nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên Thái Lan sau trận thua sốc 1-2 trước U23 Malaysia và bày tỏ hy vọng người hâm mộ vẫn sẽ tiếp tục cổ vũ cho U23 Thái Lan.
Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 ở môn thi đấu nhảy cầu với ba vận động viên gồm Phương Thế Anh, Nguyễn Tùng Dương và Ngô Phương Mai.
Kết thúc hai hiệp đấu chính thức, Việt Nam hòa Thái Lan 1-1. Hai đội bước vào loạt Shot-out. Kết quả tuyển Việt Nam giành thắng lợi trước tuyển Thái Lan đầy kịch tính với tỷ số 2-1.
Đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đáng tiếc Philippines 0-1 ở lượt trận thứ 2 bảng B song vẫn còn cơ hội giành quyền vào bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Nhận bàn thua ở phút bù giờ, tuyển Nữ Việt Nam nhận thất bại tối thiểu 0-1 trước Philippines và sẽ buộc phải giành chiến thắng ở lượt trận cuối bảng B, môn Bóng đá Nữ tại SEA Games 33.
Thất bại 0-1 trước Philippines ở thời gian bù giờ khiến Đội tuyển nữ Việt Nam đối mặt khó khăn và buộc phải thắng Myanmar ở lượt cuối bảng B mới có vé vào bán kết bóng đá nữ SEA Games 33.
Mỗi vận động viên Việt Nam tranh tài tại SEA Games 33 không chỉ đại diện cho màu cờ sắc áo Việt Nam, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết của cả khu vực.
Lễ thượng cờ SEA Games 33 không chỉ là một nghi thức truyền thống, mà còn là thời khắc đánh dấu sự hiện diện chính thức và mạnh mẽ của Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực.
Chiều 8/12, tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra lễ thượng cờ SEA Games 33, trong đó đoàn Việt Nam tham dự lễ thượng cờ đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình chinh phục thành tích cao tại Đại hội.
Khởi đầu bằng một chiến thắng nghẹt thở và một người hùng trong khung gỗ, tuyển bóng ném Việt Nam đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ: họ sẵn sàng làm nên điều lớn lao tại SEA Games 33.
Ca khúc chính thức của SEA Games 33 truyền tải thông điệp nghị lực và niềm tin, kết hợp nghệ sỹ Thái Lan tạo nên bầu không khí sôi động chờ đón đại hội.
Hàng loạt khó khăn đã bủa vây đội tuyển cầu lông và bóng chày quốc gia trong hành trình tìm kiếm tấm huy chương đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33.
Sân vận động Quốc gia Supachalasai (Bangkok, Thái Lan) đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để phục vụ các nội dung của điền kinh, được xem là "môn thể thao nữ hoàng" tại SEA Games 33.
“The Sans” là hiện thân của các hình dạng và màu sắc độc đáo xanh lá cây, xanh lam, hồng, vàng và đỏ bắt nguồn từ họa tiết Thái Lan, đại diện cho cá tính, sự thống nhất và sự đa dạng văn hóa.
Về thông điệp mà Thái Lan hy vọng gửi đến ASEAN thông qua lễ khai mạc, Bộ trưởng Atthakorn cho biết lễ khai mạc sẽ thể hiện sự hạnh phúc, sẵn sàng và vai trò địa lý trung tâm của Thái Lan.
Đội trưởng Khuất Văn Khang cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đoàn Thể thao Việt Nam; khẳng định U22 Việt Nam đang “dành trọn 100% sự tập trung cho trận gặp U22 Malaysia” và quyết tâm đem về chiến thắng.
Khép lại mùa giải thành công, Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh mở rộng - Cúp VTV5 mở ra kỳ vọng cho nhiều mùa giải trong những năm sắp tới.
Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 vận động viên, 189 huấn luyện viên, 19 chuyên gia; sẽ thi đấu ở 47/66 môn, tranh tài ở 443/573 nội dung thi đấu.
Lionel Messi thiết lập kỷ lục mới về số danh hiệu sau khi góp công lớn giúp Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps 3-1 để giành chức vô địch MLS Cup 2025.
Thất bại ở phút 90+5 chưa thể khiến Arsenal đánh mất ngôi đầu nhưng họ đã để thua Manchester City thu hẹp khoảng cách xuống còn 2 điểm trong cuộc đua ngôi vương Premier League.
Chiến thắng "không tưởng" của Timor Leste trước Singapore - bất ngờ lớn nhất từ đầu giải môn bóng đá nam SEA Games 33 - đã tạo ra cục diện có lợi cho U22 Việt Nam.
Với 3 điểm cùng hiệu số +3 vượt trội, U22 Malaysia tạm chiếm ngôi đầu bảng B, tạo đà tâm lý và lợi thế lớn trước cuộc đối đầu được dự báo là quyết liệt với U22 Việt Nam vào ngày 11/12 tới.
Sân vận động Rajamangala ở Bangkok, Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối để phục vụ các trận đấu của môn bóng đá nam cũng như lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33.
Bóng chày nam Việt Nam có trận thắng đầu tiên tại SEA Games 33 khi vượt qua Malaysia với tỷ số 5-2, hướng tới trận đấu trước đội tuyển Lào vào ngày 7/12.
Sau khi cùng thất bại trận ra quân, hai đội tuyển U22 Lào và U22 Timor Leste đang đứng trước việc phải chính thức sớm chia tay khi mà SEA Games 33 còn chưa khai mạc.
HLV Mai Đức Chung hài lòng với những gì mà Đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện ở trận thắng Malaysia 7-0, nhưng cũng nhắc nhở bảng đấu vẫn còn nhiều đối thủ cạnh tranh.
Cú hattrick của tiền vệ vào sân Thái Thị Thảo cùng những bàn thắng của Hải Yến và Hải Linh giúp Đội tuyển Nữ Việt Nam có màn ra quân tưng bừng với chiến thắng 7-0 trước Malaysia.
Quan chức Thái Lan cho biết khoản phân bổ cho SEA Games 33 của Thái Lan chỉ hơn 2 tỷ baht (gần 63 triệu USD), thấp hơn nhiều so với con số 3 tỷ baht mà Campuchia đã chi cho SEA Games 32.