Tàu Indonesia bốc cháy trên Ấn Độ Dương, 11 thủy thủ mất tích

Ngọn lửa bùng phát trên tàu KM Serba Prima 8 vào hôm 16/5, nhưng mãi đến ngày 19/5 lực lượng cứu hộ Indonesia mới phát hiện vụ việc sau khi 2 thủy thủ của tàu này được một tàu khác cứu và đưa vào bờ.
Tàu Indonesia bốc cháy trên Ấn Độ Dương, 11 thủy thủ mất tích ảnh 1Tàu KM Serba Prima 8 bị cháy rụi sau vụ hỏa hoạn. (Nguồn: CTV Indonesia)

Lãnh đạo cơ quan tìm kiếm-cứu hộ Jakarta Fazzli A thông báo, lực lượng chức năng đang thực hiện chiến dịch tìm kiếm 11 thủy thủ Indonesia bị mất tích sau khi tàu của họ bốc cháy ở Ấn Độ Dương, đã bắt đầu vào ngày 19/5.

Ngọn lửa bùng phát trên tàu KM Serba Prima 8 vào hôm 16/5, nhưng mãi đến ngày 19/5 lực lượng cứu hộ Indonesia mới phát hiện vụ việc sau khi 2 thành viên thủy thủ đoàn của tàu này được một tàu khác cứu và đưa đến một cảng biển ở thành phố Cilacap của tỉnh Trung Java.

Ông Fazzli A nói: "Chúng tôi đã triển khai nhân viên tới hiện trường và tiến hành phối hợp với cơ quan cứu hộ ở những khu vực có thể tìm thấy các nạn nhân. Chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm điều phối cứu hộ chung của Australia.”

[Cháy tàu chở dầu ngoài khơi Indonesia, 3 người mất tích]

Theo ông, vụ hỏa hoạn xảy ra khi tất cả các thủy thủ đang ngủ, do đó sau khi tỉnh dậy, họ đã không thể dập tắt được ngọn lửa lan rộng quá lớn.

Tất cả các thủy thủ đã nhảy xuống biển và hai người trong số họ đã được một tàu cứu.

Trước đó, một nhân viên cứu hộ của Indonesia cho biết lực lượng chức năng sở tại thông báo 3 người đã mất tích sau khi một tàu chở dầu bốc cháy ngoài khơi tỉnh West Nusa Tenggara của nước này ngày 26/3.

Người đứng đầu đơn vị tìm kiếm và cứu nạn tỉnh West Nusa Tenggara xác nhận con tàu gặp nạn thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ nhà nước PT Pertamina.

Vụ cháy xảy ra ngay ở khu vực ngoài khơi kho chứa dầu của công ty này tại thành phố Mataram, tỉnh West Nusa Tenggara.

Lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy lúc 15h40 cùng ngày theo giờ địa phương. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 17 người trên tàu. 14 người trong số đó đã được cứu, 3 người còn lãi vẫn đang mất tích./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Cao Văn Thành, thương binh 1/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Bài 4: Lời hẹn ước sắt son cho Tổ quốc đứng lên

Giữa sự khốc liệt của chiến tranh có những tình yêu đôi lứa với nhiều cung bậc cảm xúc, không chỉ là hẹn ước sắt son, mà đó còn là lý tưởng, triết lý sống của thế hệ thanh niên đấu tranh giữ nước.

Phi công Hoàng Biểu (giữa) cùng đồng đội. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Những phi công anh hùng sống chết cho đất nước

Với nhiều phi công, khi chiến thắng trở về ai cũng cảm nhận sâu sắc nỗi đau khi đồng đội và chiếc MiG thân yêu của họ không còn, nhưng khát vọng thống nhất còn cháy bỏng hơn lò lửa chiến tranh.

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Phở các vùng miền có gì khác biệt?

Giữa không gian cổ kính của Hoàng thành Thăng Long – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa nghìn năm, Festival Phở 2025 đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo du khách và người dân thủ đô.