Nhìn thẳng vào máy quay khi thử việc tại kênh BBC củaScotland, Charles, 63 tuổi, đọc các thông báo một cách tự tin và thậm chí cònthêm vào đó một chút bản sắc riêng của mình.
“Chiều nay, trời sẽ lạnh, ẩm ướt và có gió trên hầu khắp Scotland,” ôngnói, với những cử chỉ khá thuyết phục trên chiếc bản đồ phía sau lưng.
Đọc một bản tin bao gồm một tài liệu tham khảo đặc biệt, ông tiếp tục: “Có thể sẽ xảy ra một vài cơn dông bất chợt tạiBalmoral - ai đã viết kịch bản quái quỷ này - khi trời về chiều.”
“Ở phía tây, mưa sẽ ít hơn và không đều. Có thể sẽ có một vài khoảng thờigian khô ráo tại Dumfries House ở Ayrshire, à há!” ông nói, trông có vẻ hàilòng.
Kết thúc thông tin dự báo ảm đạm của mình, Thái tử, với chiếc khăn taytrong túi, cười khúc khích: “Cám ơn Chúa, đó không phải là một kỳ nghỉ khôngchính thức.”
Sau khi Camilla đến phiên mình cũng đọc bản tin, người dự báo thời tiếtcủa BBC Stav Danaos nói rằng anh đang lo ngại cho công việc của mình.
“Họ đã làm rất tốt và chuyên nghiệp,” anh nói. “Thái tử đã kết thúc vớinhững lời ngoài kịch bản, và là những câu nói rất hay.”
Thái tử Charles rất nổi tiếng với sự quan tâm của ông dành cho biến đổikhí hậu và các vấn đề về môi trường. “Harmony,” một bộ phim về biến đổi khí hậudo thái tử là người dẫn chuyện, đã được trình chiếu tại London vào thángtrước./.