Tiền hỗ trợ bị xà xẻo, nạn nhân vụ xả súng nổi giận

Hơn 5 triệu USD đã được quyên tặng nhằm giúp các nạn nhân vụ xả súng, nhưng thân nhân của 12 người xấu số mới nhận được 5.000 USD.
Gia đình các nạn nhân vụ nổ súng tại rạp chiếu phim ở Colorado, Mỹ, đã thể hiện sự tức giận vì họ mới chỉ nhận được một phần rất nhỏ tiền hỗ trợ từ hoạt động quyên góp.

Ngày 29/8, thân nhân của khoảng 12 người thiệt mạng trong vụ thảm sát ngày 20/7 tại buổi chiếu phim "The Dark Knight Rises" đã tổ chức họp báo để thể hiện sự phẫn nộ.

Hơn 5 triệu USD đã được quyên tặng nhằm giúp các nạn nhân vụ xả súng, nhưng thân nhân của 12 người xấu số nói rằng họ mới chỉ nhận được 5.000 USD và số tiền đó chỉ có được sau khi họ đưa tối hậu thư cho ủy ban quản lý quỹ.

[Toàn cảnh vụ xả súng tàn bạo tại bang Colorado]

Tom Teves, người có con trai thiệt mạng trong vụ thảm sát ở Aurora, Denver nói: "Chúng tôi ở đây vì muốn cho công chúng biết chuyện gì đang diễn ra phía sau hậu trường. Chúng tôi chắc chắn rằng mọi người đã quyên tặng những đồng lương khó kiếm của họ và đều mong tiền tới thẳng với các nạn nhân."

Gia đình các nạn nhân cho rằng Giving First, một tổ chức phi lợi nhuận đã đứng ra quyên tiền nhân danh các nạn nhân và Tổ chức hỗ trợ nạn nhân Colorado (COVA) là những thủ phạm đã "ém tiền."

Teves nói: "Giving First sử dụng ảnh của những người thân yêu của chúng tôi bị sát hại nhằm mục đích quảng bá hoạt động từ thiện, hứa hẹn tiền sẽ tới thẳng các nạn nhân. Sau đó Giving First nói với các nạn nhân rằng họ sẽ chẳng nhận được gì hết."

Ông cũng chỉ trích thống đốc Colorado John Hickenlooper, người đã cam kết trong một lễ tưởng niệm đầy cảm động rằng sau thảm kịch, tên tuổi của các nạn nhân sẽ không bị quên lãng.

Teves cho biết, ông đã không thể nói chuyện trực tiếp được với ngài thống đốc.

Teves nói: "Thống đốc, ngài đã tới và chia buồn với các gia đình chúng tôi. Ngài đã hứa 12 lần rằng 'Chúng tôi sẽ ghi nhớ'. Liệu ngài có thể giữ những lời hứa đó?"

Phát ngôn viên của Hickenlooper đã trả lời: "Tất cả mọi người có liên quan đang cố làm điều đúng đắn trong một thời điểm hết sức khó khăn. Chúng tôi hiểu được cảm giác bực bội của gia đình các nạn nhân. Đó là lý do vì sao chúng tôi kêu gọi họ nên có tiếng nói lớn hơn."

Nói với AFP, phát ngôn viên Eric Brown cho biết thêm rằng, các gia đình đã nhận tiền và những dịch vụ khác nhờ sự hào phóng của mọi người xung quanh.

"Họ chắc chắn sẽ còn nhận về nhiều thứ nữa. Chúng tôi sẽ lắng nghe và làm mọi thứ có thể để đảm bảo các gia đình có sự hỗ trợ họ cần," ông nói.

[Kẻ nổ súng tại buổi chiếu phim Batman bị tâm thần]

Tay súng James Holmes, 24 tuổi, đã mặc áo giáp toàn thân trước khi tiến vào rạp chiếu phim nổ súng bắn chết các nạn nhân.

Holmes đang bị giam giữ tại Nhà tù quận Arapahoe. Tên này có thể đối mặt với án tử hình nếu bị cho là có tội, dù Colorado mới chỉ xử tử có một người kể từ khi đưa án tử hình trở lại vào năm 1976./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục