Vụ cháy ở Bình Dương: Nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi tự sát

Sáng 8/7, trước khi xảy ra vụ cháy, anh Hoan đã rời khỏi nhà đi mua hoa, khi về, anh đóng kín cửa lại, khoảng 15 phút sau vụ cháy xảy ra.
Vụ cháy ở Bình Dương: Nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi tự sát ảnh 1Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Liên quan đến vụ cháy khiến ba người chết ở Bình Dương, chiều 8/7, cơ quan chức năng thành phố Dĩ An đã phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nghi án người tình sát hại hai mẹ con rồi phóng hỏa tự sát.

Qua khám nghiệm và các dấu hiệu ở hiện trường, cơ quan điều tra nghi đây là một vụ giết người rồi tự sát.

Hai nạn nhân là chị Đỗ Thị Uyên (sinh năm 1990) và cháu Đỗ Việt Anh (sinh năm 2014, con riêng của chị Uyên) có dấu hiệu bị siết cổ và tử vong trước khi vụ cháy xảy ra.

[Bình Dương: Cháy tại tiệm cầm đồ, khiến ba người tử vong]

Theo thông tin vụ việc, khoảng 9 giờ cùng ngày, tại tiệm cầm đồ Hương Huy Hoàng, nằm ở góc ngã ba Chiêu Liêu, giao nhau giữa đường Nguyễn Thị Khắp và đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An), người dân phát hiện khói bốc lên khi cửa tiệm vẫn đóng kín và hô hoán dập lửa.

Tuy nhiên, do cửa cuốn bằng sắt và đóng kín, người dân chỉ có thể dập lửa từ bên ngoài rồi báo với cơ quan chức năng.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 8/7, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, cơ quan chức năng phát hiện có ba người đã tử vong.

Toàn bộ các vật dụng trong tiệm cầm đồ rộng 300m2 đều bị thiêu rụi.

Những người tử vong gồm anh Nguyễn Xuân Hoan (sinh năm 1989), chị Đỗ Thị Uyên và cháu Đỗ Việt Anh.

Theo nhiều người dân xung quanh, anh Hoan và chị Uyên có quan hệ tình cảm với nhau nhưng chưa phải vợ chồng. Chị Uyên có một con riêng là bé Việt Anh. Thời gian gần đây, hai người hay xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Sáng 8/7, trước khi xảy ra vụ cháy, anh Hoan đã rời khỏi nhà đi mua hoa. Khi về, anh đóng kín cửa lại, khoảng 15 phút sau vụ cháy xảy ra.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục