Yên Bái: Bé gái bị bỏ rơi ở bệnh viện đã được mẹ đón về nuôi dưỡng

Ngày 26/10, sau khi tiến hành kiểm tra lại thấy sức khỏe cháu bé ổn định, bảo đảm các điều kiện xuất viện nên mẹ cháu đã thanh toán các khoản viện phí rồi đón bé về.
Yên Bái: Bé gái bị bỏ rơi ở bệnh viện đã được mẹ đón về nuôi dưỡng ảnh 1Cháu bé bị bỏ rơi được chăm sóc tại khoa Nhi của Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)

Ngày 27/10, bác sỹ Chuyên khoa cấp I, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái Trần Văn Hiển cho biết, bé gái bị bỏ rơi ở Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái ngày 21/10 vừa qua đã được mẹ đón về nuôi dưỡng.

Trước đó, ngày 23/10, TTXVN có thông tin về một bé gái sau khi sinh được 3 ngày ở Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái thì bị bỏ rơi. Sau khi thông tin xuất hiện trên mặt báo, đến 6 giờ ngày 24/10, mẹ cháu bé là Bùi Thu T đã quay trở lại chăm sóc cháu.

Theo bác sỹ Trần Văn Hiển, khoảng 6 giờ ngày 24/10, mẹ cháu bé đã vào Khoa Nhi tổng hợp, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chăm sóc cháu. Ngày 26/10, sau khi tiến hành kiểm tra lại thấy sức khỏe cháu bé ổn định, bảo đảm các điều kiện xuất viện nên mẹ cháu đã thanh toán các khoản viện phí rồi đón bé về.

[Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái chăm sóc bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi]

Vào hồi 23 giờ 5 phút ngày 21/10, Bệnh viện tiếp nhận thai phụ Bùi Thu T, 25 tuổi, quê ở tỉnh Thanh Hóa, trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Bệnh nhân được chẩn đoán là nhiễm HIV đang mang thai 36 tuần, chuyển dạ đẻ non, có vết mổ đẻ cũ.

Sau 30 phút nhập viện, sản phụ sinh một bé gái nặng 2,8kg. Do đẻ chưa đủ tháng nên bé gái được chuyển xuống Khoa Nhi của Bệnh viện chăm sóc. Đến trưa ngày 23/10, mẹ cháu bé không có mặt tại Khoa Sản, các đồ dùng cá nhân cũng mang đi hết. Số điện thoại của mẹ cháu cùng người cần liên hệ khi ghi trên giấyvào viện đều không liên lạc được.

Trước tình huống này, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã cử nhân viên thay nhau chăm sóc, Tổ công tác xã hội của Bệnh viện mua bỉm, sữa... để chăm sóc, nuôi dưỡng cháu bé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục