Bé trai 2 tuổi bị cá sấu kéo xuống nước gần công viên Disney

Mặc dù nhiều phương tiện cứu hộ đã tới khách sạn và một máy bay trực thăng được điều động để làm nhiệm vụ nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của em bé.
Bé trai 2 tuổi bị cá sấu kéo xuống nước gần công viên Disney ảnh 1Khu nghỉ dưỡng Grand Floridian. (Nguồn: cooldisneytrips.com)

Các nhân viên an ninh ở hạt Orange (Mỹ) đang dồn lực tìm kiếm một bé trai 2 tuổi bị cá sấu lôi xuống sông ở gần khu vực khu nghỉ dưỡng Grand Floridian của Disney.

Bà Rose Silva, người phát ngôn của văn phòng cảnh sát cho biết bé trai 2 tuổi bị tấn công ở khu vực Seven Seas Lagoon lúc 9 giờ 30 phút tối.

Các nhân viên an ninh đang tìm kiếm ở hiện trường và nghiên cứu các máy quay an ninh quanh khu vực đó.

Mặc dù nhiều phương tiện cứu hộ đã tới khách sạn và một máy bay trực thăng được điều động để làm nhiệm vụ nhưng vẫn chưa thấy dấu vết của em bé.

Một vài nhân chứng cho biết họ thấy nạn nhân dọc bờ sông nhưng không ai tận mắt thấy cậu bé bị cá sấu kéo xuống nước.

Khách sạn Grand Floridian là khu nghỉ dưỡng cao cấp thuộc sở hữu của Công ty giải trí Disney. Khách sạn này là một trong ba khách sạn nằm trên tuyến đường ray du lịch dành cho khách tham quan công viên Magic Kingdom.

Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính nạn nhân và không chắc liệu cậu bé hay gia đình em có phải là khách ở khách sạn này hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.